Người dân Thung Trâm (Hưng Thi) vẫn thường đến thăm ngôi nhà của gia đình anh hùng liệt sĩ Bùi Văn Nê và cùng kể chuyện về những chiến công của anh trong kháng chiến chống Mỹ.
(HBĐT) - Đi trên con đường Hồ Chí Minh về xóm Thung Trâm, xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ), anh Bùi Văn Diệp, cán bộ UBND xã cho biết: Ngay từ khi chúng tôi là thiếu niên đã cùng hát bài có đoạn: Tự hào quê em, đất Hưng Thi ghi trong sổ vàng chói lọi, Bùi Văn Nê anh đó...”. Nước sông Bôi mùa này xanh nhạt, chảy nhẹ nhàng về xuôi.
Ngoài đồng bãi trước nhà anh, cánh đồng ngô đang ngát xanh đón gió đầu hè. Trong ngôi nhà tình nghĩa do ngành GD&ĐT trao tặng từ năm 1981, chị Bùi Thị Nhịnh, người em dâu của anh hùng liệt sĩ Bùi Văn Nê và các anh - Đinh Thị Vịnh, Bùi Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Nông cùng nhắc về anh - người con của quê hương đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chị Bùi Thị Nhịnh kể lại: “Lúc tôi về làm dâu, anh Nê đã hy sinh rồi. Nhưng tôi luôn được nghe mẹ chồng bà Bùi Thị Cừn, đã mất năm 2000), các anh, các bác ở đây kể nhiều, nhắc nhiều về anh. Tuổi thơ của anh cũng khá vất vả, trong cái khó của Thung Trâm một thời. Nhưng thời niên thiếu của anh đầy ắp những kỷ niệm cùng bạn là bơi lội nơi dòng suối quê nhà; làm súng gỗ, chăn trâu, đánh trận giả ở quèn Chò, quèn Thượng.. . Anh Bùi Văn Nê rất thương mẹ, chịu khó làm lụng và đặc biệt rất khéo tay. Anh có thể đan đó, rổ, rá và các vật dụng gia đình. Trước lúc đi học, lên đường đánh Mỹ, anh đã đan một cái ớp để mẹ đựng kim chỉ, và các vật dụng khác. Sau này, kỷ vật của anh để lại đã được các anh ở huyện về sưu tầm...Anh lên đường đi đánh giặc khi tròn 18 tuổi( tháng 9/1965), cùng với khát khao của bao chàng trai thời đó là: đánh tan Mỹ - ngụy giải phóng miền
Anh Bùi Văn Diệp, cán bộ UBND xã kể rằng: Đã từ lâu, chúng tôi luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống anh hùng của quê hương cùng tấm gương anh hùng liệt sĩ Bùi Văn Nê cho thanh - thiếu niên trong xã, Chị Đinh Thị Vịnh, chi hội trưởng chi hội PN xóm Thung Trâm cho biết: Với đạo lý Uống nước nhớ nguồn, hàng năm, chị em đều dành thời gian hỗ trợ công lao động giúp gia đình anh hùng Bùi Văn Nê trồng, thu hoạch ngô, lúa.... Người dân Hưng Thi nói chung và đồng bào các dân tộc ở Thung Trâm nói riêng phát huy tinh thần cách mạng tiến công đạt được nhiều thành tích trong phát triển KT-XH. Khi đường Hồ Chí Minh chạy qua xóm, Thung Trâm càng có cơ hội để đi lên. Bà con đã đồng thuận, chung tay xây dựng để Thung Trâm trở thành làng văn hoá. Theo tiêu chí cũ, cả xóm chỉ còn 17/103 hộ thuộc diện nghèo, 2 hộ còn nhà tạm, hầu hết là nhà xây kiên cố. Nhờ sớm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mức thu nhập bình quân của xóm năm 2010 đạt 10,68 triệu đồng/người, 96% số hộ có ti vi. Với sự đoàn kết, đồng thuận cao, nhân dân Thung Trâm đã chung sức làm đường giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm được 2,3 km đường bê tông
Ngày anh Bùi Văn Nê đi bộ đội, Thung Trâm chỉ lèo tèo 12-13 hộ. Hôm nay, quê hương người anh hùng đã đông vui, sầm uất bên đường Hồ Chí Minh sôi động. Mỗi cố gắng, nỗ lực của người Thung Trâm, Hưng Thi đều xuất phát từ ý niệm: phải sống, làm việc để xứng đáng với người con anh hùng của quê hương ./.
Văn Tưởng
Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.