Một góc thành phố Điện Biên hôm nay. 
(Ảnh: HD)

Một góc thành phố Điện Biên hôm nay. (Ảnh: HD)

(HBĐT) - Có một thi sĩ từng ví “Hoa ban nở thành người con gái Thái” khi một lần qua miền Tây Bắc và đến với đất trời Điện Biên năm nào. Còn một nhạc sĩ từng cất lên: “Vẫn còn nguyên trong ba lô, chiếc áo trấn thủ, vẫn còn nguyên trong trang thơ, cành hoa ban ép vội. Cho tôi mơ, cho tôi hát những ngày Điện Biên năm xưa, cho tôi mơ, cho tôi hát những ngày Điện Biên hôm nay”...

 

Điện Biên anh hùng, Điện Biên của thi ca, nhạc họa... Mấy người không mong ước được đến và tiếp tục đến với Điện Biên - mảnh đất tạo nên những cảm hứng tuyệt vời cho mỗi du khách, mỗi người bạn gần xa. Mùa này, chúng tôi lại có cơ duyên đến với Điện Biên vào mùa “Trời Tây Bắc xanh trong như ngà ngọc”...

 

Không phải năm chẵn gắn với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 nhưng có cảm giác: lúc nào Điện Biên cũng có du khách lạ, du khách quen. Trên tuyến đường ngược Tây Bắc mùa khô không còn hoa ban nở trắng rừng nhưng lại thấy được màu vàng rực rỡ của những nương lúa đang kỳ thu hoạch trên đồi cao, của hoa lau trắng, tím sườn non vẫn gặp những đoàn xe với các tấm băng rôn đỏ rực căng ngang thành xe. Qua đỉnh Pha-Đin, chiếc xe khách cỡ lớn có dòng chữ “Đoàn dân công về thăm Điện Biên” khiến nhiều người chú ý bởi câu hò, tiếng hát không lúc nào ngớt của các thành viên. 57 năm rồi, có người mới có dịp quay lại chiến trường xưa, khi mây, trời Điện Biên không còn vương mùi đạn bom. Chúng tôi thấy họ đứng thật lâu nơi cụm Tượng đài Đường kéo pháo vào Điện Biên nơi cửa ngõ tỉnh. Hôm đứng giữa cánh đồng Mường Thanh, nơi những cánh đồng lúa vừa được thu hoạch, ngửa mặt nhìn máy bay của Việt Nam Airline chuẩn bị hạ cánh (ngày có 4 lần lên/xuống) thấy như gần gũi thân quen hơn với những du khách sắp nhập cư Điện Biên. Đứng vung cờ Tổ quốc chụp hình trên nóc hầm Đờ-cát, mấy bạn trẻ người Hà Nội dường như cố tình cho du khách trên máy bay nhìn thấy để cùng chia sẻ niềm vui lần đầu được đến Điện Biên... Điều gì tạo nên niềm hưng phấn cho du khách khi đến miền đất này? Một đồng nghiệp ở Báo Điện Biên Phủ chia sẻ: Bạn không thấy vì sao ư? Nói gọn thế này: Điện Biên có lợi thế về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đồng thời, Điện Biên còn khai thác tốt du lịch văn hóa và du lịch sinh thái. Những năm qua, tỉnh Điện Biên và các bộ, ngành chức năng đã phối hợp đầu tư 8 hạng mục quan trọng trong quần thể di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ; có đề án phát triển bản sắc văn hóa của 21 dân tộc anh em... Ngắn gọn là thế nhưng nếu không được đến thăm một số vùng đất trong quần thể danh thắng Điện Biên thì đó là một sự thiệt thòi ghê gớm...  

 

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình bên Tượng đài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

 

Quả thật, có được đứng trên cầu Mường Thanh (nơi đại quân tràn qua tấn công hầm Đờ Cát), nhìn nước dòng sông Nậm Rốm hiền hòa chảy và nhẹ nhàng đi bên những vuông cỏ, cắm nén hương thành kính nơi Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên mới thấu hiểu hết ý nghĩa của cuộc sống hôm nay. Các anh, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho chiến thắng của cả dân tộc. Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện... và những địa danh Mường Phăng, Mường Thanh, Him Lam, Bản Kéo... đã được đặt tên cho những con đường, phố mới, trường học không chỉ ở Điện Biên. Nơi khu Tượng đài chiến thắng lịch sử trên đồi cao, gió lộng và nắng chan hòa, phóng tầm mắt về bốn phía như thấy hình ảnh đoàn quân từ 4 phía hội tụ trong ngày 7-5-1954. Đồi A1 bình yên trong ngày mới, có một nhóm du khách châu âu đang chụp ảnh bên hố mìn năm xưa. Cỏ đã làm mềm lại những nỗi niềm về cuộc chiến nhiều gian khổ và hy sinh, mất mát; hai chú bé người bản địa đang trèo lên tháp pháo, nòng pháo để chụp hình. Đã 57 năm rồi, hiện nay, Điện Biên đang triển khai các chương trình quảng bá hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào năm 2014...  

Điều vui nhất trong chuyến đi này là được đến thăm bản văn hóa Phiêng Lơi, xã Thanh Minh-thành phố Điện Biên Phủ (một điểm trong chuỗi các điểm làng, bản văn hóa ở Điện Biên như bản Co My (xã Thanh Chăn), bản Mển (xã Thanh Nưa, Điện Biên), bản Ten (Thanh Xương)... Đây là một bản còn giữ lại nét văn hóa của dân tộc Thái từ kiến trúc nhà ở, trang phục, ẩm thực, văn hóa-văn nghệ... Cây cầu treo bắc qua dòng sông trước bản không làm du khách ngại ngần vì phía xa kia là tiếng hát, tiếng mời rượu của các diễn viên nghiệp dư Kim Xuyến, Hà Hương... Nét mộc mạc, chân thành của các cô gái Thái đã làm nên nét duyên du lịch Điện Biên. Nếu cần nét phố, nét hiện đại, du khách đã chẳng đến Điện Biên. Cho nên càng thấy lý do trở lại Điện Biên của các thực khách từ Hà Nội, Hải Phòng trong buổi giao lưu mở rộng tại Phiêng Lơi... Đêm giã bạn, điểm du lịch sinh thái: nhà nghỉ suối nước nóng Hua Pe (xã Thanh Luông, huyện Điện Biên) là điểm dừng chân đến. Trăng chiều chênh chếch mé rừng. Đây đã là xã vùng biên ải, nơi có đồn biên phòng Thanh Luông đứng chân. Cũng là lần đầu tiên được nếm cảm giác “Chiều biên giới em ơi, có nơi nào cao hơn, như đầu sông đầu suối/như đầu mưa đầu gió/ như tình yêu đôi ta...”. Không hẹn mà gặp các đồng nghiệp ở Hà Nội, Sơn La đang say sưa tác nghiệp ảnh nghệ thuật bên bờ suối. Không gian hư ảo, tím biếc nơi vùng biên làm lòng yên tĩnh lạ thường. Nhiều người tìm sự thư thái trong bồn tắm, bể tắm nước nóng Hua Pe. Nơi này, trạm Viettel đã có mặt. Thảo nào, một phụ nữ người dân tộc (có trang điểm 1 đồng bạc trắng trên búi tóc), vừa lùa đàn ngựa từ vùng biên về, vừa thoăn thoắt nhắn tin... Một nhóm thanh niên (khoảng 10 nam, nữ) đi xe gắn máy đến là nhóm khách cuối cùng rời điểm suối nước nóng. “Thỉnh thoảng, muốn đổi gió chúng em lại hành quân từ thành phố Điện Biên vào đây nghỉ ngơi, tắm táp”... Du khách đến Điện Biên, họ không chỉ dừng chân ở thành phố mà còn muốn được đến, được thăm thú nhiều nơi trong vùng. Quỹ thời gian của một chuyến đi không cho phép được đi khắp các danh thắng ở miền đất Điện Biên anh hùng. Sự hấp dẫn vẫn không hề mất đi mà lưu giữ cho lần gặp mới. Điện Biên xa mà gần biết bao. Năm 2009 có 250.000 lượt du khách đã đến Điện Biên tham quan, du lịch (trong đó có 44.000 lượt du khách quốc tế), đạt mức doanh thu 95 tỷ đồng; năm 2010 có trên 300.000 lượt người (45.000 lượt du khách quốc tế), doanh thu 150 tỷ đồng. Năm 2011, lượng du khách cũng vượt qua con số 300.000 lượt người. Điện Biên đang dồn sức, tạo nên sức hấp dẫn mới để năm 2015 có được 400.000 lượt du khách đến đây (70.000 lượt khách quốc tế). Điều đó với Điện Biên có thể trong tầm tay vì tỉnh miền Tây Tổ quốc đã tạo dựng được trong mắt du khách môt hình ảnh đẹp quyến rũ, thân thiện và mến khách...  

Nhóm khách chúng tôi chia tay Phiêng Lơi bằng lời hẹn của Kim Xuyến - cô gái bản địa mộc mạc: “Năm Điện Biên kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử, các anh lại đến bản em nhé”. Sao lại phải đợi đến năm 2014, biết đâu, với nhiều cơ duyên, ngay đầu năm 2012, khi hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc lại có dịp trở lại Điện Biên được không Kim Xuyến, cô gái bản xa?...

 

                                                           Văn Tưởng

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục