Tiết mục biểu diễn của Đoàn cồng chiêng huyện Tân Lạc tại Liên hoan trình tấu cồng chiêng.

(HBĐT) - Tối 2/10, tại Cung văn hóa tỉnh đã khai mạc Liên hoan trình tấu cồng chiêng Hòa Bình lần thứ nhất năm 2011. Các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh đã tới xem và cổ vũ.

1.400 nghệ nhân, diễn viên tham gia diễu hành cồng chiêng đường phố

(HBĐT) - Đúng 13giờ 30’ ngày 2/10, gần 1.400 nghệ nhân, diễn viên đến từ 11 huyện, thành phố trong tỉnh và 17 đoàn tham gia Liên hoan trình tấu cồng chiêng gồm các tỉnh, thành phố: Đắc Lắc, Gia Lai, Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội và các huyện, thành phố trong tỉnh đã tham gia diễu hành cồng chiêng đường phố.

Kỷ niệm trọng thể 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh, khai mạc lễ hội văn hóa cồng chiêng lần thứ I và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Sáng ngày 2/10, tại Sân vận động tỉnh, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Hoà Bình (1886-2011), 20 năm ngày tái lập tỉnh (1991-2011), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội văn hoá cồng chiêng tỉnh Hoà Bình lần thứ I -năm 2011.

Ra sức phấn đấu, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhanh chóng đưa Hòa Bình tiến lên sánh vai cùng các tỉnh, thành phố phát triển trong cả nước (*)

(HBĐT) - Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và lễ hội văn hóa cồng chiêng lần thứ nhất, năm 2011.

Hôm nay 2/10:
Tổ chức trọng thể Lễ chức Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh và khai mạc Lễ hội văn hoá cồng chiêng lần thứ I

(HBĐT) - Hôm nay ngày 2/10, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh (1886-2011), 20 năm ngày tái lập tỉnh (1991-2011) và khai mạc Lễ hội văn hoá cồng chiêng tỉnh Hoà Bình lần thứ I.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ngài Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

(HBĐT) - Chiều 1/10, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đón tiếp thân mật ngài Kovtun Andrey, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh và thành phố Hòa Bình dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh và 20 năm ngày tái lập tỉnh, chiều ngày 1/10, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh và thành phố Hòa Bình do đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ dẫn đầu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

Hòa Bình - rực rỡ, tưng bừng trong những ngày lễ lớn

(HBĐT) - Thời tiết dường như cũng chiều lòng người, sau những ngày mưa ròng rã, đến ngày chính thức diễn ra các sự kiện chào mừng Lễ kỷ niệm và lễ hội của tỉnh, người dân xứ Mường Hòa Bình rộn ràng chào đón ngày lễ lớn của tỉnh.

Yên Thuỷ trên đường đổi mới

(HBĐT) - Từ trung tâm thành phố Hoà Bình, vượt qua chặng đường hơn 90 km, chúng tôi đã có mặt tại chùa Hang, xã Yên Trị (Yên Thuỷ) trong một buổi sớm mùa thu cuối tháng 9. Dưới vòm hang mát lạnh, các ông bà cao niên xã Yên Trị đang cùng say sưa ôn lại kỷ niệm những tháng ngày tiếp lương, nuôi bộ đội khi chùa Hang trở thành nơi đóng quân của sở chỉ huy Bộ tư lệnh Đại đoàn Đồng Bằng (F320) trong những năm 1950 - 1952.

Triển lãm thành tựu KT – XH tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng ngày 1/10, tại Cung Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức khai mạc triển lãm thành tựu KT-XH tỉnh Hòa Bình. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh.

Đổi thay trên quê hương Mai Châu giàu truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Nhiều người muốn đến Mai Châu vào mùa thu này để được đứng từ trên đỉnh Thung Khe phóng tầm mắt về thung lũng đẹp như tranh với màu xanh mướt mát trải dài trên đồng lúa mới, những nếp nhà sàn đều tăm tắp và cung đường mềm mại như dải lụa vắt ngang. Nơi đây, vào thời kỳ đạn lửa chiến tranh đã có những người con lên đường chiến đấu không hẹn ngày về... Đến hôm nay, con, cháu họ lại tiếp nối truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương.

Hội thảo “ Bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng”

(HBĐT) - Ngày 30/9, UBND Tỉnh đã tổ chức hội thảo " Bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng". Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự; đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh và Lễ hội văn hoá Cồng chiêng tỉnh Hoà Bình lần thứ I

(HBĐT) - Sáng 30/9, tại sân vận động tỉnh, BTC các sự kiện kỷ niệm và lễ hội của tỉnh năm 2011 đã tiến hành tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm125 năm thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh và Lễ hội văn hoá Cồng chiêng lần thứ I. Các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Tỉnh, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; các thành viên BTC, các tiểu ban của Lễ kỷ niệm và đông đảo sở, ban, ngành hữu quan; cùng khoảng 1.400 người thuộc các khối diễu hành, các nghệ nhân đã có mặt tham gia cuộc tổng duyệt.

Tấm lòng Bác Hồ với quân và dân các dân tộc Hòa Bình

(HBĐT) - Trải qua 125 năm thành lập tỉnh, một chặng đường dài thăng trầm của buổi đầu được gọi tỉnh Mường, đến nay, tỉnh ta từ ngày có Đảng đã có một gương mặt mới, một hình thái mới với sự phát triển không ngừng.

Sức sống mới trên quê hương Mường Động

(HBĐT) - Khi tôi sinh ra đã được đắm mình trong làn điệu dân ca Mường đằm thắm trữ tình trong lời ru của mẹ. Trong lời ru ấy có tên đất, tên mường, có danh lam, thắng cảnh, phong tục, tập quán và có cả sức sống quật cường của người dân Mường Động - một trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh đã vượt qua bao gian khó để chống giặc ngoại xâm, chung sức, chung lòng đứng lên xây dựng đời sống no ấm. Những ký ức đẹp ấy đã tiếp bước tôi đi cùng năm tháng. Khi đã trưởng thành, dù ở nơi đâu, tôi vẫn luôn hướng về vùng đất “chén vàng”.