Tháng Chạp, khi mọi người tất bật với công việc cuối năm thì đồng bào Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) đã chờ đón Tết. Đồng bào Mông ăn Tết sớm hơn Tết Nguyên đán 1 tháng. Khi những nụ đào phai hé nở là bà con trút lúa nếp nương vào cối xay cho ra hạt gạo trắng ngần để chuẩn bị những mẻ bánh dày thơm dẻo đón Tết.


Nét duyên dáng của cô gái bên những cành đào phai, hình ảnh đặc trưng của 2 xã Hang Kia, Pà Cò mỗi dịp Xuân về.

Vượt qua cung đường dốc quanh co, uốn lượn theo sườn núi đá tai mèo, chúng tôi lên đến Hang Kia, Pà Cò. Vào xã, theo những con đường về các xóm đã thấy thấp thoáng đào neo mình cheo leo trên vách đá. Đào phai được đồng bào Mông trồng ở khắp nơi, bên những hàng rào đá, trong góc vườn, dọc theo lối đi... Người Mông trồng đào ven bờ rào đá như người miền xuôi trồng những con đường hoa trong xây dựng nông thôn mới. Đó là nét đẹp rất riêng nơi vùng cao sỏi đá, bởi cây đào ưa gió, ưa lạnh, giống cây khỏe mạnh có thể chống chọi với thời tiết quanh năm giá rét, mây mù bao phủ đất trời Hang Kia, Pà Cò.

Mùa Xuân đến, đất trời Tây Bắc như được đánh thức sau giấc ngủ dài khi những bông đào phai đầu tiên bung nở, khoe sắc. Theo quan niệm của người Mông, hoa đào tượng trưng sự sinh sôi nảy nở. Dưới màn sương sớm, sắc hồng phai như báo hiệu một năm mới gặp may mắn, mở ra một chặng đường hanh thông đầy thuận lợi. Đào phai có cánh hoa phớt hồng, hương thơm nhẹ. Khác với những cây đào trồng tại vườn dưới đồng bằng, đào rừng vùng cao có thân, cành rêu mốc xù xì. Gốc đào rừng dũng mãnh phong sương, sắc hoa mơn mởn sức sống. Những cây đào rừng ở vùng đất Hang Kia, Pà Cò được sinh sôi nảy nở một cách tự nhiên, chẳng được chăm bón, tỉa tót, tạo thế như đào vườn. Chính vì lẽ đó, đào rừng đâm chồi trong cái lạnh tê tái của núi rừng càng thêm nét mộc mạc,tự tin khoe dáng giữa núi non hùng vĩ.

Nằm ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, Hang Kia, Pà Cò là 2xã vùng cao, cách trung tâm huyệnMai Châu gần 40 km. Nhiệt độ nơi đây thường thấp hơn những xã vùng lân cận từ 5 - 7 độ C, thời tiết quanh năm mát mẻ. Những năm gần đây, Hang Kia, Pà Cò là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách bởi vẫn lưu giữ được bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Cùng với đó là cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, đất trời giao hòa. Đặc biệt, nếu lên Hang Kia,Pà Cò vào ngày xuân, lữ khách sẽ bị mê hoặc bởi cảnh đẹp bên đường với thung lũng ngập tràn hương sắc hoa đồng nội. Ấn tượng với những vườn đào, mận đơm nụ, xòe bông, điểm trắng, khoe hồng giữa đất trời Tây Bắc.

Chia sẻ về những ấn tượng khi đến vùng đất này, chị Trần Thị Thu Hương ở thành phố Hà Nội cho biết: "Dạo quanh những bản làng người Mông thật thú vị bởi được ngắm nhìn không gian yên bình, thử thách bản thân với cái lạnh buốt. Thỏa thích chiêm ngưỡng hoa đào phai tinh tế, nhẹ nhàng tô điểm cho cảnh sắc núi rừng giữa làn sương mờ ảo”.

Vào dịp Tết Nguyên đán, đào phai Hang Kia, Pà Cò được ưa chuộng để trưng Tết bởi vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc đậm chất núi rừng Tây Bắc. Từ đầu tháng Chạp, nhiều người vùng xuôi đã ngược lên để ngắm đào chơi Tết. Theo chia sẻ của bà con, sau kỳ nghỉ Tết của người Mông, những cành đào đẹp nhất được vận chuyển, trưng bày dọc trên tuyến quốc lộ 6. Tấp nập tiểu thương, người dân ở khắp nơi đến chiêm ngưỡng, lựa chọn cho gia đình mình những cành đào nhiều hoa, nhiều lộc… Giá thành dao động tùy theo kích thước, vẻ đẹp. Một số gốc đào rừng được trồng từ 10 – 15 năm tuổi có giá hàng chục triệu đồng. Tùy theo từng sở thích, không gian của gia đình để lựa chọn những cành đào ưng ý.

Một mùa Xuân nữa lại về trên vùng đất Hang Kia, Pà Cò. Hoa đào không chỉ tô thắm cho núi rừng mà còn tạo nên nét đẹp riêng, đặc trưng cho mảnh đất vùng cao này. Hoa nở khắp đất trời, hoa nở trong lòng người, để rồi ta cứ mãi luyến lưu về miền rẻo cao. Mùa Xuân nơi đây thật mộc mạc, bình dị và đặc biệt, riêng có như thế.

Đức Anh


Các tin khác


Chương trình Nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Tối 9/2 (tức 30 Tết), tại Quảng trường Hòa Bình, Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng - mừng Xuân”, đón Xuân Giáp Thìn  2024. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Vang vọng những áng xuân ca

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, cửa sổ tâm hồn tôi lại thêm phần rộng mở. Trong tâm trí lại vang vọng những áng xuân ca, nhất là những bài ca, điệu nhạc viết về quê hương Hòa Bình. Để thỏa cơn "nghiền” và cũng là để ngâm nga, thư giãn, tôi thường bật đĩa CD, hoặc Youtube để nghe lại. Và từ đó thấy yêu hơn, tự hào hơn về vùng đất, con người nơi mình đang sinh sống.

Độc đáo thú chơi thủy sinh

"Chơi cá dưỡng tâm, chơi chim dưỡng trí, chơi cây dưỡng thần”. Thú chơi cá và thủy sinh không chỉ trang trí cho không gian ngôi nhà thêm sức sống tươi mới, trong lành, gần gũi với thiên nhiên, mà còn rèn luyện cho con người tính tỉ mỉ, kiên nhẫn và sức sáng tạo vô tận, mang lại sự thư thái, bình yên trong cuộc sống hiện đại hối hả.

Hấp dẫn ẩm thực xứ Mường

Từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, người Mường ở Hòa Bình đã sáng tạo nên những món ăn, thức uống vừa tinh túy, vừa bổ dưỡng. Bằng đôi tay khéo léo, chứa đựng tình cảm của người làm ra nó mà ẩm thực các vùng Mường mang đến hương vị đậm đà, khác biệt, đầy bản sắc của núi rừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục