Trần Thị Thanh Hải.

Trần Thị Thanh Hải.

Chồng chết, sống cô đơn buồn tủi khiến cho hàng xóm thương cảm. Lợi dụng điều này, Hải tìm cách vay mượn tiền của nhiều người với số tiền lên đến hàng tỉ đồng rồi tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương.

 

Gần hai tháng nay, hàng chục người điêu đứng khi Trần Thị Thanh Hải (35 tuổi, thường trú đường Thanh Diên, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) ôm hàng tỷ đồng trốn biệt. Nạn nhân của Hải là những người thân quen, những người nghèo tốt bụng sống gần Hải.

Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi có mặt để tìm hiểu sự việc. Bà Phan Thị L. (85 tuổi, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu) gặp chúng tôi khóc nức nở. Bà khóc một phần vì mất số tiền hơn 50 triệu đồng, phần khác là vì niềm tin của mình đặt không đúng chỗ. Không những chỉ mất số tiền ấy, bà còn mất luôn chiếc xe máy của gia đình khi bà cho Hải mượn để đưa đón con cái.

Bà L. tâm sự: “Thấy Hải sống thui thủi một mình bà con ai nấy thương lắm! Thế mà khi cho hắn mượn tiền, hắn đã lừa đảo của bà con. Số tiền đó chúng tôi phải vất vả lắm mới kiếm được, bà L. than thở”.

Cùng cảnh với bà L., chị Nguyễn Thị V.A. (trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu) và chị Trần Thị P (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) cũng bị ăn "quả đắng". Chị A. cho biết, suốt 15 năm thân tình như chị em, vậy mà đùng một cái nó đã lừa đảo mình. Thật không tin nổi. Theo hai chị cho biết, chồng Hải mất cách đây 3 năm. Khi chồng mất, thấy hoàn cảnh góa bụa nên ai cũng thương Hải. Hai chị ngày nào cũng sang động viên an ủi. Sau đó cho Hải mượn số tiền gần 200 triệu đồng để sửa sang quán xá làm ăn. Rốt cuộc, cả hai chị bị Hải cho ăn quả lừa.

Chưa hết, Hải còn rắp tâm lừa chị Trần Thị Ng. (người láng giềng của Hải) lấy 60 triệu đồng. Chị Ng. kể, sau khi chồng Hải mất được một thời gian ngắn, Hải qua nhà chị Ng. cầm theo chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn vàng của chồng để lại để cầm làm tin và mượn chị Ng. 60 triệu đồng sửa sang quán xá làm ăn. Thấy thương người đàn bà tội nghiệp này, chị Ng. đã đồng ý cho mượn mà không nghĩ đến hậu quả.

Cách đây mấy tháng, Hải sang bảo với chị Ng. rằng, chồng về báo mộng phải lấy lại chiếc đồng hồ và nhẫn. Nghĩ rằng, không nên giữ đồ của người đã chết nên chị Ng đưa lại. Hải cũng hứa hẹn sẽ trả nợ cho chị Ng. nhưng rồi trả đâu chả thấy, chỉ thấy Hải đã biệt tăm trốn khỏi địa phương.

Những người có tiền bị lừa đã đau, những người ngày ngày làm lụng vất vả cũng bị Hải lừa thì dở khóc dở cười. Chị K. và chị L. là hai tiếp thị bia, ngày ngày phải làm lụng vất vả mới có được số tiền 20 triệu đồng. Vậy mà với miệng mồm của Hải cũng khiến hai chị động lòng trắc ẩn và đưa cho Hải mượn. Đến nay cần tiền gửi về gia đình cũng không lấy lại được, hai chị chỉ biết ôm nhau khóc.

Đau hơn, một chị bán bánh mì có được mấy triệu đồng để lo cuộc sống gia đình hằng ngày cũng bị Hải "cuỗm". Trường hợp bà Nguyễn Thị B. (84 tuổi) ở cạnh nhà Hải, là vợ liệt sĩ, sống cô đơn hiu quạnh trong căn nhà tình nghĩa. Dành dụm được 1 chỉ vàng để khi chết nhờ bà con lo ma chay cũng bị Hải mượn mất.

Ngoài ra, còn nhiều trường hợp khác cũng bị Hải "cuỗm" mất từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Điển hình như chị: Chị Trần Thị A. ở đường Núi Thành bị Hải nợ 136 triệu đồng; chị Võ Thị Thanh M. (đường Châu Thượng Văn) 250 triệu đồng; chị Xuân (phường Thanh Bình) 150 triệu đồng, chị D., bán mắm dưa và hến ở chợ Thanh Bình, ở gần nhà và chơi thân như ruột thịt, cũng mất hơn 150 triệu đồng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, nạn nhân của Hải lên đến hàng chục người với số tiền hàng tỷ đồng...

                                                                                  Theo Báo CAND

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục