(HBĐT) - Cũng như tất cả các bạn học sinh khác, đầu năm lớp 12, tôi nghĩ đến lựa chọn ngành gì sau khi học xong THPT? Trong đầu tôi lúc đó đưa ra rất nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, trong một lần đi qua trường mầm non, tiểu học, nhìn thấy tấm băng zôn “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, những hình ảnh, hoạt động và không khí ấy đã làm tôi rất ấn tượng, làm trỗi dậy sự thích thú, đam mê với công việc của một cô giáo. Tôi bắt đầu tìm hiểu ngành học tiểu học, tầm quan trọng cũng như những kiến thức, công việc và cơ hội việc làm liên quan đến nó. Sau khi tìm hiểu, tôi càng thấy hứng thú hơn và quyết định lựa chọn theo học Khoa Tiểu học - trường CĐSP Hòa Bình, một cái nôi duy nhất đào tạo giáo viên cho tỉnh Hòa Bình.
Sinh viên Lương Thị Việt Trinh
(Khoa Tiểu học)
Trong thời gian học tập và rèn luyện, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp, thân thiện của bạn bè, sự hỗ trợ, dẫn dắt tận tình của thầy, cô và các anh, chị khóa trên. Ngoài những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ như phương pháp dạy học…, các thầy, cô luôn có những chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm với chúng tôi về việc rèn luyện những kỹ năng cần có của một sinh viên như kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng truyền đạt thông tin, khả năng thích nghi với công việc mới. Sau 3 năm đào tạo tại khoa, tôi đã được hiểu, được tìm tòi, khám phá những điều mới lạ, những kiến thức tốt nhất về ngành sư phạm, đã thấy rõ được tình yêu, mong muốn và tâm huyết làm việc với nghề của mình chứ không chỉ là sự thích thú như lúc ban đầu. Chỉ còn một năm nữa thôi, khóa tôi sẽ đem kiến thức mình đã học để phục vụ đất nước. Tôi tự hào là một sinh viên Khoa Tiểu học - trường CĐSP Hòa Bình và sẽ luôn tự tin trên con đường sự nghiệp của mình.