(HBĐT) - "Vào đây tôi mới hiểu được sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ của các chú bộ đội dành cho những người cách ly… Tôi cảm thấy thật ấm lòng… Trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành thì các chú đã quên thân mình để lo cho dân và sự bình yên của cả nước, xứng danh bộ đội Cụ Hồ "vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tôi yêu các chú bộ đội. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn…” - Đó là những dòng lưu bút chân thành của bà Nguyễn Thị Oanh đến từ tỉnh Nghệ An trong một ngày đặc biệt gửi "các chú bộ đội thuộc Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình”.


Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân trong các khu cách ly tập trung (Ảnh: chuẩn bị bữa ăn đảm bảo chất lượng cho người dân thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn T14). 

Bà Oanh là bà nội của bé Hà My - công dân nhỏ tuổi nhất trong số 106 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Quân sự tỉnh (nay là Trung đoàn T14) từ ngày 4 - 18/3/2020. Bà xúc động chia sẻ: Tôi đang ở quê thì nghe tin cháu về, trong lòng rất lo lắng vì phải cách ly 2 tuần, không biết là trong khu cách ly như thế nào vì cháu còn quá nhỏ, mới tròn 4 tháng tuổi. Nhưng rồi vào đây tôi mới hiểu. Tôi rất cảm kích Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến những người con xa xứ, dành một tình cảm đặc biệt đến Nhân dân. Tôi cảm thấy ấm lòng thay cho con, cháu tôi - những người con được trở về quê hương trong sự chở che, bao bọc. Cầu mong sự yêu thương này sẽ được lan tỏa cho tất cả người dân Việt Nam chúng ta.  

Trải qua 14 ngày "mãi mãi không quên của tôi”, em Vũ Thị Khuyên, du học sinh Hàn Quốc cũng như những công dân  trong đoàn đều cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của những "đồng bào mặc áo lính” làm nhiệm vụ trong khu cách ly. Vì thế mà những dòng lưu bút cứ rưng rưng trước ngày về: "Đến giờ chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết là bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ… Yêu các chú bộ đội của chúng ta nhiều lắm! Chúc các chú sức khỏe và niềm vui trên con đường bảo vệ Đảng, Nhà nước”. 

Rất nhiều lời cảm ơn đã tuôn trào trong một ngày đặc biệt: kết thúc đợt cách ly y tế tập trung đối với 106 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Công dân trong đoàn đến từ 29 tỉnh, thành của cả nước, không ai là người Hòa Bình nhưng qua đợt trải nghiệm đều có chung một ấn tượng tốt đẹp về con người và mảnh đất Hòa Bình. Xúc động, trân quý nhất là ấn tượng dành cho các chú bộ đội. Mọi người đều cảm kích trước tấm lòng, thái độ phục vụ của các cán bộ, y, bác sỹ, chiến sỹ. 

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, cả một hệ thống chính trị, xã hội, an ninh, y tế, quân đội đã cùng vào cuộc để "chống dịch như chống giặc”. Riêng đối với nhiệm vụ phối hợp tiếp nhận, giám sát dịch bệnh từ các quốc gia có dịch về Việt Nam, lực lượng quân đội tại tỉnh đã phát huy tốt vai trò. Bộ CHQS tỉnh tích cực xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, địa điểm để tiến hành cách ly. Cùng với đó, chủ động tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ, chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, vật lực đảm bảo triển khai hiệu quả việc cách ly y tế tập trung đối với công dân Việt Nam trở về nước từ vùng dịch. Trong 14 ngày cách ly, công dân được cung cấp đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân, trang thiết bị thiết yếu đảm bảo tiện ích sinh hoạt, hàng ngày được phục vụ 3 bữa ăn với hệ thống ăn uống khép kín, lực lượng nấu ăn, bảo vệ, y tế được hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Họ thường xuyên được kiểm tra, theo dõi sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần để tự bản thân mỗi người đều trở thành một chiến sỹ phòng, chống dịch Covid-19. Bản thân các cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh và Trung đoàn T14 đều quán triệt tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo, an toàn, hết lòng vì Nhân dân. 

Khánh An


Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục