(HBĐT) - Trước nguy cơ mất nhà do những vết nứt vây quanh, chính quyền đã kịp thời di rời 30 hộ dân xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) về nơi an toàn. Dẫu khó khăn nhưng người dân Lau Bai luôn nhận được sự quan tâm, đồng thời, họ cũng đang nắm chặt tay, tương trợ lẫn nhau để vượt qua thời gian khó khăn nhất.



Khung cảnh không một bóng người ở xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) sau khi bà con nơi đây di rời về nơi ở mới. 

Lau Bai cách trụ sở UBND xã Vầy Nưa khoảng 10 km, con đường từ xóm Thín vào Lau Bai bị nước lũ cày xới khá trắc trở. Những ngày này, 30 mái nhà ở Lau Bai đều khóa trái cửa, không tiếng cười nói như trước đây. Sau trận mưa lớn lịch sử, ở phía trên đồi đã xuất hiện những vết nứt lớn, nguy cơ có thể kéo cả Lau Bai xuống vực bất cứ lúc nào. Theo ông Bàn Văn Vinh, Trưởng xóm Lau Bai cho biết: Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10/10, ông Vinh đã phát hiện những vết nứt trên nền nhà của gia đình, tiếp đó, ở một số hộ dân khác cũng xuất hiện những vết nứt tương tự. Khảo sát ở phía trên triền đồi sau xóm, bà con đã phát hiện vết nứt dài, bao quanh cả xóm. Sau khi báo cáo lên cấp trên, đến ngày 12/10, bà con Lau Bai đã được các cơ quan chức năng tập trung di rời về nơi ở an toàn.

Sau hơn một tuần di rời, cuộc sống của bà con ở "xóm dã chiến” này thực sự đảo lộn. "Rất nhiều khó khăn, lều bạt như này mưa vẫn bị dột, trời nắng thì nóng phải ra ngoài ngồi. Nhà nào có 3 – 4 khẩu thôi còn đỡ, chứ nhiều khẩu thì quá chật chội. Sinh hoạt, nấu nướng cũng rất khó khăn, nói chung mọi thứ đều bị đảo lộn nhưng điều quan trọng nhất là sự an toàn về người. Những ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các cấp chính quyền, cũng như các nhà hảo tâm. Do đó, bà con luôn động viên, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua khó khăn”, anh Lý Văn Thanh, người dân xóm Lau Bai cho biết.

 Bà con "xóm dã chiến” cùng nhau nấu cơm, chia sẻ khó khăn.

Theo lời anh Thanh kể, những ngày đầu về bản mới, Lau Bai không điện, không nước, còn giờ đây, điện đã được kéo đến tất cả lều bạt, bà con đã có thể xem ti vi để theo dõi tin tức; nước cũng đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Sự học của các em học sinh bản Dao này sau 1 tuần đứt đoạn, đến chiều ngày 24/10 các em cũng đã bắt đầu đến trường. Cô giáo Hà Thị Gương, Chi trưởng chi Lau Bai, Trưởng Tiểu học Vầy Nưa cho biết: Trước khi phải di rời, Lau Bai đã được xây dựng một trường học khang trang nhưng do nguy cơ sạt lở nên việc học của các em bị gián đoạn. Những ngày qua, thầy cô giáo cùng các phụ huynh đã mượn một nhà dân cách đây 4 km chuyển về nơi ở mới này để dựng làm phòng học cho các em. Tuy không gian nhỏ hẹp, phòng học tạm bợ nhưng đến chiều nay (24/10), các em sẽ bắt đầu đi học trở lại.

Gần 11 giờ trưa, "xóm dã chiến” nghi ngút khói, bà con đang cặm cụi nấu cơm, tiếng cười nói rôm rả. "Chắc sẽ còn khó khăn một thời gian nữa nên mọi người nương tựa, giúp đỡ nhau để cùng vượt qua. Giờ gặp hoạn nạn mới thấy được tình làng, nghĩa xóm sâu đậm, nhà nào cần giúp đỡ chuyển đồ đạc thì cả xóm cùng tập trung chuyển. Đến bữa, nhiều hôm góp gạo nấu cơm chung, cùng trò chuyện, chia sẻ với nhau nên khó khăn cũng vơi đi phần nào”, ông Lý Văn Phúc, xóm Lau Bai chia sẻ.

Dù sinh hoạt bất tiện, nhiều khó khăn nhưng bà con Lau Bai luôn nương tựa, giúp đỡ nhau mới.

Theo Trưởng xóm Bàn Văn Vinh, để ổn định cuộc sống của bà con, cấp trên đã có phương án xây dựng khu tái định cư. Theo đó, địa điểm được chọn chính là vị trí hiện đang dựng lều bạt cho bà con ở tạm. "Hiện nay, nhà cửa, tài sản của bà con vẫn để ở xóm cũ vì chưa có mặt bằng để chuyển đến. Theo như cấp trên cho biết, xóm sẽ được hỗ trợ mỗi hộ một nền nhà để chuyển về. Bà con cũng rất mong mỏi, cấp trên sớm triển khai để ổn định cuộc sống. Với những hộ nhà cửa đã hỏng hóc, không tái sử dụng được, cũng mong muốn được hỗ trợ để làm nhà mới”, ông Vinh mong mỏi.

Khó khăn vẫn còn rất nhiều ở phía trước nhưng về "xóm dã chiến” mới thấy được tinh thần tương thần, tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Cho dù nóng nực, sinh hoạt bất tiện nhưng bà con đang nương tựa vào nhau để vượt qua khó khăn, bởi họ biết, các cấp chính quyền, những tấm lòng thiện nguyện sẽ luôn sát cánh để cùng họ vượt qua thử thách này./.

Viết Đào

Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục