Nhiều lần gặp anh trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của huyện và ở khu dân cư Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) với vai trò biên đạo các tiết mục văn nghệ. Gần đây nhất, anh trực tiếp biểu diễn tại Lễ khai hội chùa Tiên năm 2024, xã Phú Nghĩa... Nghệ nhân Ưu tú trẻ tuổi Nguyễn Mạnh Tuấn luôn để lại cho chúng tôi ấn tượng về một nghệ sỹ vui vẻ, tâm huyết, tài năng, có nhiều đóng góp trong sưu tầm, phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.


Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạnh Tuấn, khu Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) giới thiệu các hiện vật tại không gian văn hóa Mường.

Đến thăm không gian văn hóa của anh Tuấn, chúng tôi choáng ngợp bởi nhiều hiện vật được trưng bày trong nhà sàn truyền thống của dân tộc Mường. Để phục vụ các hoạt động biểu diễn, chủ nhân trang trí hẳn khu vực sân khấu và tủ kính để hàng trăm bộ trang phục biểu diễn rực rỡ sắc màu…

Sinh ra và lớn lên tại khu Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi, tuổi thơ của Nghệ nhân Nguyễn Mạnh Tuấn, người dân tộc Mường gắn liền với truyền thống thờ Mẫu của gia đình. Năm 2012, sau khi công tác gần 13 năm trong lực lượng vũ trang, xuất ngũ trở về địa phương, với mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc, anh đã phục dựng nhà sàn Mường và dày công nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc Mường xưa và nay, trong ma chay, cưới hỏi, lễ hội, múa hát, chiêng, nhạc cụ cò ke ống sáo, tiếng Mường… để truyền dạy cho thế hệ trẻ hiểu rõ văn hóa của dân tộc mình. Năm 2020, Giáo sư Sử học Lê Văn Lan đã về thăm, nghiên cứu và khen tặng việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường trong thời kỳ đổi mới. Và Câu lạc bộ Di sản văn hóa Mường - nơi gửi gắm tâm huyết của Nghệ nhân Nguyễn Mạnh Tuấn được thành lập từ tháng 11/2022 với 235 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên.

Từ năm 2020 - 2023, với không gian rộng 750 m2, anh đã trưng bày, gìn giữ các vật dụng trong đời sống đồng bào dân tộc Mường với hơn 2.000 hiện vật, gồm 100 chiêng Mường; 120 vật dụng đồ đồng; 200 vật dụng sành sứ; 250 sản phẩm đồ gỗ; 45 sản phẩm sừng nanh thú; 150 sản phẩm vải, chăn, gối thổ cẩm, trang phục; 250 sản phẩm mây tre đan; 55 vật dụng nhạc cụ dân tộc; gần 150 đầu sách văn hóa người Mường; gần 200 vật dụng và sản phẩm tổng hợp khác.

Bên cạnh đó, ở các hội thi, hội diễn, các sự kiện lớn, nhỏ của địa phương đều có anh Tuấn góp mặt, biên đạo nhiều chương trình. Anh đã duy trì hiệu quả việc luyện tập và truyền dạy văn hoá chiêng, sáng tạo các bài múa, hát dân tộc Mường xưa và nay; gìn giữ, truyền dạy về văn hoá nhạc cụ cò ke ống sáo và các làn điệu hát ví Mường; truyền dạy phát âm tiếng Mường cho thế hệ trẻ; nghiên cứu, khôi phục các trò chơi dân gian, duy trì văn hóa trang phục và phong tục tập quán lễ hội truyền thống; tập luyện và biểu diễn tại các chương trình, sự kiện, hội nghị, đại hội, chào mừng kỷ niệm, hội làng truyền thống, ngày hội đại đoàn kết, giao lưu các câu lạc bộ và sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

Với những đóng góp của mình, anh Nguyễn Mạnh Tuấn đã được Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á Việt Nam tặng danh hiệu nghệ nhân bảo tồn, phát triển văn hóa dân gian Việt Nam; Viện Tư vấn và đào tạo toàn cầu tặng bảng vàng vinh danh cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể đại diện của nhân loại; Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tặng chứng nhận nghệ nhân tiêu biểu đất Việt; Hội Di sản văn hóa Việt Nam chứng nhận là gương sáng di sản đã có đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; Viện Khoa học phát triển nhân tài và trí tuệ Việt tặng danh hiệu nghệ nhân văn hóa tiêu biểu Đông Nam Á - Việt Nam. Đặc biệt, anh Tuấn vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú về lĩnh vực Tập quán xã hội và tín ngưỡng năm 2022. Với những cống hiến không mệt mỏi, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạnh Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện cho quê hương và cộng đồng. Anh đã và đang góp phần tích cực vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá của dân tộc đến bạn bè trong nước, quốc tế.


Hương Lan


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục