Giữa mùa biển động, trong những ngày Tết đang cận kề, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Nguyễn Quốc Quảng, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
Đại tá Nguyễn Quốc Quảng tặng quà tết tại huyện đảo Lý Sơn.
Đi cùng đoàn trong hành trình từ ngày 5 - 8/1/2023 còn có đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh: Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Ngân hàng Agribank chi nhánh miền Trung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, cùng 28 phóng viên thuộc các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương.
Đến thăm 2 huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân, Đại tá Nguyễn Quốc Quảng gửi lời chúc Tết đến đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các đơn vị vũ trang đóng quân trên 2 huyện đảo đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các cơ quan, đơn vị đã gửi tặng quân và dân 2 huyện đảo 280 suất quà, 100 tấm chăn, 400 đầu sách, bánh trưng và quất cảnh đón Xuân… tổng trị giá gần 500 triệu đồng.
Dịp này, Đoàn công tác cũng đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ; Nghĩa trang Liệt sỹ, Tượng đài và Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại huyện Lý Sơn; thăm kiểm tra cán bộ, chiến sỹ Trạm rada 540, Trạm rada 550 Trung đoàn 351 Vùng 3 Hải quân.
Trong chuyến thăm, Đại tá Nguyễn Quốc Quảng đã biểu dương kết quả, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của Trạm rada 550 và 540; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, 2 đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động rada quan sát, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo được phân công.
Đây là hoạt động thường niên của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đối với quân dân huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, thể hiện tình cảm, chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên huyện đảo dịp Tết cổ truyền của dân tộc; khẳng định sự quan tâm, tình đoàn kết của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung đối với lực lượng Hải quân nói chung; quân và dân trên các huyện đảo nói riêng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
TheoBaotintuc
Cách đây 35 năm, đúng ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại khu đảo đá Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Những người lính trẻ đầy nhiệt huyết mãi mãi nằm lại biển sâu, nhưng ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp nối truyền thống đấu tranh giữ nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Kỷ niệm 35 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2023), ngày 12/3, tại Đình làng Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng), Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng đã tổ chức Lễ dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ.
Lúc 12 giờ 19 phút ngày 10/3, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa bệnh nhân bị tai biến về đến thành phố Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.
Sáng 10/3, tại cảng Phan Thiết, đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận) phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã tiếp nhận 11 thuyền viên của tàu Xuyên Á bị nạn khi đang di chuyển trên vùng biển của tỉnh.
Tối 8/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin về việc hai phương tiện bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Phú Quý.
Chiều 6/3, trực thăng EC 225 số hiệu VN 8622 cùng Đoàn công tác quân y đã đưa bệnh nhân Huỳnh Bình, nghi đột quỵ não, từ đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, về Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục chữa trị.