(HBĐT) - Những ngày tháng Tư, trở lại Kim Bôi - xã anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, tìm về lịch sử, cảm nhận niềm tự hào của Nhân dân, lực lượng vũ trang xã.


Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân xã Kim Bôi (Kim Bôi) được nâng cao, bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy.

Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Mạnh giới thiệu: Thời kỳ đầu kháng chiến chống Mỹ, xã gặp rất nhiều khó khăn về sản xuất, an ninh, chính trị. Thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, xã đã đề ra các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết: Ổn định, thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân; đoàn kết dân tộc, củng cố chính quyền cách mạng; đẩy mạnh sản xuất, giải quyết nạn đói. Nhiệm vụ xây dựng hậu phương vững chắc được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua cách mạng như: "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, "Mỗi người làm việc bằng hai”, "Tay cày, tay súng”... Thanh niên có phong trào "Ba sẵn sàng”, "Xây dựng Đoàn 4 tốt”. Phụ nữ có phong trào "Ba đảm đang”, "Phụ nữ 4 tốt”, thành lập "Hội mẹ chiến sỹ”. HTX có phong trào "Thi đua 4 giỏi”, "Ba quản, 4 khoán". Lực lượng vũ trang có phong trào "Ba quyết tâm, 4 nhất”...

 Nhờ đó, xã đã hoàn thành chương trình "Ba ngọn cờ hồng", đạt được kết quả đáng khích lệ trên các mặt trận sản xuất, văn hóa, xã hội và luôn là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Trong 21 năm (1954 - 1975), xã đã đóng góp 862 tấn lương thực, thực phẩm; 65.000 ngày công đào đắp công sự, xây dựng các trận địa phòng không chiến đấu. Nhân dân đã đào 315 hầm, 192 hố cá nhân chiến đấu, 12.000 m giao thông hào; xây dựng 2 làng chiến đấu, 2 trận địa trực chiến, 12 tổ cứu thương, vận tải...; toàn xã có 49 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

Những trận đánh điển hình xuất sắc của quân và dân xã đã minh chứng cho lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, quyết tâm thắng giặc. Từ ngày 7 - 13/11/1965, lực lượng dân quân xã cùng với dân quân tự vệ của huyện phối hợp với bộ đội chủ lực bắn rơi 4 máy bay Mỹ; huy động 2 trung đội dân quân phối hợp với các xã Mỵ Hòa, Sào Báy tổ chức vây bắt giặc lái Mỹ, sau 6 ngày đêm đã bắt sống 3 tên giặc lái... Với khẩu hiệu "Miền Nam gọi, miền Bắc trả lời”, trong 3 năm (1973 - 1975), xã có 17 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, thực hiện Lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, xã có 15 thanh niên lên đường tòng quân, kịp thời bổ sung lực lượng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. 

Sau chiến tranh, 12 người con của xã đã anh dũng hy sinh, 8 người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Ghi nhận những đóng góp, năm 2002, Nhân dân và lực lượng vũ trang xã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, Nhân dân xã Kim Bôi không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thời kỳ đổi mới. Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn, đồi tạp, phát triển cây ăn quả có giá trị cao, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; đóng góp ngày công, hiến đất... xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2019, xã đã về đích NTM. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 đồng; ANTT đảm bảo. Trường học, trạm y tế khang trang. Các xóm đều có đội văn nghệ, bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy. Xã vẫn luôn thực hiện tốt, đạt kế hoạch công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác chăm lo cho người có công được quan tâm. Nhiều gia đình người có công đã vươn lên làm kinh tế giỏi.
     
Cẩm Lệ


Các tin khác


Nhớ mãi những câu thơ, bài hát trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam thời chống Mỹ

(HBĐT)-Những ngày tháng Tư lịch sử này…mỗi khi được nghe những câu thơ, bài hát trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam, những người được sinh vào những năm 50, 60 của thế kỷ 20 lại trào dâng những tình cảm tha thiết một thời. Đó là tấm lòng và hành động cụ thể hướng về miền Nam thân yêu, cùng khát vọng hoà bình, đất nước thống nhất, non sông liền một dải…Thời đó, phương tiện giải trí duy nhất của hầu hết các gia đình phía Bắc chỉ là chiếc ra-đi-ô. Ở vùng nông thôn, nhiều người phải tranh thủ nghe "ké” hàng xóm mỗi đêm. Mỗi đêm, mọi người đều háo hức, quây quần nghe các bản tin chiến thắng, nghe những lời hiệu triệu thúc giục của non sông, đất nước…

Đưa làn điệu dân ca phổ biến trong đời sống người Mường Bi

(HBĐT) - Những làn điệu hát ví, hát đối, ru ún, thường rang, bộ mẹng giờ đây lại được vang ngân, lan tỏa cùng nhịp sống đổi mới trên khắp các bản làng Mường Bi. Không chỉ hát ở các dịp lễ hội, các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, dân ca Mường đang ngày càng phổ biến hơn qua lời hát ru bên nôi, khi tỏ tình nam nữ, hát sắc bùa trong lễ hội đầu xuân, hát thường rang khi làm nương rẫy...

Nở rộ phim truyền hình thời lượng ngắn

So với hình thức phim 45 phút quen thuộc, nhiều khung giờ phát sóng các đài trung ương và địa phương hiện nay đang phát sóng phim có thời lượng từ 15-30 phút.

Ra mắt bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam"

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), NXB Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Quỹ "Mãi mãi tuổi 20” và Câu lạc bộ "Trái tim người lính” xuất bản bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam” của nhiều tác giả.

Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2564 - dương lịch 2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã ban hành thông tư hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, tăng ni, và đồng bào phật tử trong công tác tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh Phật lịch 2564 - dương lịch 2020.

Trọng Tấn và nhóm nghệ sĩ trao 7 tấn gạo cho người nghèo

Nhóm nghệ sĩ Hà Nội gồm Trọng Tấn, Đăng Dương, Tấn Minh, Lương Nguyệt Anh, Đinh Hiền Anh, Lê Mận, Tố Nga... đã tận tay trao 7 tấn gạo cho 1305 gia đình khó khăn ở Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục