Giờ hội thoại, cô Đinh Thị Minh Lụa: “ Chào ún, ún từ no tến?”(Chào em, em từ đâu đến?). Học sinh: “Ún chào cô, ún tến từ xã Bắc Phong,”(Em chào cô, em đến từ xã Bắc Phong)
(HBĐT) - Từ năm học 2010-2011, trường phổ thông dân tộc nội trú Cao Phong, huyện Cao Phong đưa phần học tiếng dân tộc (Mường, Dao) vào tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ.
Các cô Đinh Thị Minh Lụa, Bùi Thị Thứ, Nguyễn Thị Ái Len (tiếng Mường); cô Bàn Thị Kim Thanh (tiếng Dao) tự biên soạn giáo án, tự tìm và phiên âm và dạy cho các em về cách chào hỏi xã giao về các chủ đề: thăm hỏi sức khoẻ người thân gia đình, cô giáo, bạn bè và bà con dân bản; lời mời dùng cơm đối với khách; thăm hỏi trên đường, sinh hoạt thường ngày... Cách làm này đã giúp các em thêm hiểu, thêm yêu tiếng mẹ đẻ của mình và trân trọng tiếng nói của các dân tộc anh em khác.
Cô Bàn Thị Thị Kim Thanh: “Mầy á mấy?”(em khoẻ không?), học trò trả lời: “Cú á.”(em khoẻ cô ạ). Cô hỏi tiếp: “ Mây péo ồ hải?”(nhà mình ở đâu?). Học trò: “Dia péo ố Bình Thanh”(Nhà em ở Bình Thanh).
Cô giáo người Bùi Thị Thứ không chỉ dạy các em hiểu thêm giọng nói, cách nói của người Mường Lạc Sơn quê mình, mà bản thân cô, trong quá trình dạy còn học được cách nói của người mường Thàng Cao Phong. Từ sự giao thoa (về ngôn ngữ, trang phục, dân ca...), cô muốn các em hiểu thêm về nét đẹp, bản sắc văn hoá các vùng miền trong tỉnh.
Văn Tưởng