Cuối hạ hay là đã thu sang
Mưa chưa tạnh hẳn, nắng dâng tràn
Đường 6 vắt ngang khu công nghiệp
Đầm Lấm bây giờ lối dọc ngang 
Em trỏ lối anh sang Hồ Dụ 
Nẻo cũ dăng xưởng mới, nhà hàng
Nhà nghỉ cuối tuần người đến ở
Chẳng còn hiu quạnh một Luống Hang.
Cày bừa mấy năm nằm một chỗ 
Nhà thêm gian nữa - ngủ sau ca 
Đường mới mở chưa xong - lên cỏ 
Hồng bì Đồng Giang mùa đã qua?
Thỏa lòng mong ước mẹ cha ta 
Đồng đất là kho cơm, núi của
Dẫu chẳng còn bậc thang cây lúa 
Nhà máy về hối hả ngày đêm.

Đinh Đăng Lượng

  

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục