Tuổi thơ nỗi nhớ cơ hàn
Cha không tấc đất bỏ làng ra đi
Cái ngày tuổi phận ấu nhi
Cha làm cách mạng ra đi không về
Lo toan vất vả não nề
Mình mẹ chèo lái mọi bề nuôi con
Bát cơm đổi lấy vuông tròn
Cực lòng mẹ dạy các con nên người
Mẹ tôi... Nắng sớm mưa chiều
Đắng cay mẹ chịu đã nhiều bão giông
Canh khuya lặn lội ngoài đồng
Kiếp thân cò - vạc lưng còng mẹ ơi...!
Mẹ cho con cả cuộc đời
Mồ hôi đẫm áo mẹ lơi thân mình
Quanh năm tất tả mưu sinh
Mẹ là bóng mát thắm tình đời con.

Nguyễn Phương Dông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục