Cách mạng Tháng Tám bốn lăm (1945)
Tàn dư phong kiến, nghìn năm hết thời!
Giương cao cờ Đảng thắm tươi 
Tung bay vẫy gọi, biển người xông lên 
Nhật - Pháp sụp đổ chính quyền 
Bảo Đại (*) thoái vị, hưởng quyền tự do 
Con đường đi tới ấm no 
Toàn dân đoàn kết... Bác Hồ sáng soi 
Vùng lên giải phóng giống nòi 
Đập tan xiềng xích... kiếp người lầm than 
Đánh đuổi đế quốc sài lang 
Thực dân, phong kiến dã man tột cùng!
Kẻ thù không đội trời chung 
Giữ gìn, bảo vệ non sông vững bền 
Ba miền liền dải bình yên 
Dựng xây đất nước hùng thiêng đẹp giàu 
Hành trình hội nhập năm châu 
Khởi nguồn khát vọng - nhịp cầu giao thương 
Định hướng kinh tế thị trường 
Xã hội chủ nghĩa, kỷ cương hài hòa 
Bảo vệ lợi ích quốc gia 
Nâng cao vị thế, nước nhà phồn vinh 
Dựng xây xã hội văn minh 
Dân giàu nước mạnh, nghĩa tình trước sau 
Quân - dân đoàn kết nhiệm màu 
Cội nguồn sức mạnh, bền lâu thắng thù. 

(*) Bảo Đại là vị vua của triều đại phong kiến Việt Nam nhà Nguyễn thoái vị.


Trần Quốc Luận

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục