Nửa bên sông, nửa bên đồi

Xã Đồng Ruộng(*) mát dưới trời trong xanh

Nhà sàn ấm áp lá tranh

Nhà xây lợp ngói, đỏ nhành phong lan

Suối hiền róc rách qua làng

Bản Hà, bản Thượng trái vàng đung đưa

Bản Hày lúa mới gió lùa

Đậu, ngô bản Nhạp nắng mưa thất thường

Đất Đồng Ruộng ngát xanh luồng

Quê hương vững bước con đường đi lên

Trường xây tiếng hát vui thêm

Tày, Dao cùng nắm tay bên người Mường...

Bốn mùa hoa nở ngát hương

Thỏa niềm mơ ước trên đường ấm no.

 

(*) Xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc.



Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục