(HBĐT) - Dẫu trời nắng như rang nhưng vẫn không ngăn được dòng người đến thăm viếng, tiễn đưa 4 cô bé đang chuẩn bị bước vào tuổi "trăng rằm” đúng vào "ngày của các em” - ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 càng làm cho nỗi xót xa nhân lên... 



Ngày nhận được giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập cũng là ngày cô bé Triệu Anh Th. đi mãi không về. 

Chao Khạ ngày nước mắt rơi

Hung tin về vụ đuối nước làm 4 cô bé tử nạn làm cả xóm Chao Khạ, xã Tây Phong (Cao Phong) bàng hoàng. 4 cô bé tử nạn, xóm Chao Khạ có 3, còn 1 ở xóm Bằng, cách Chao Khạ chỉ một sải cánh chim bay. Tất cả đều học chung một lớp dưới mái trường TH&THCS Tây Phong. "Cả 4 cháu đứa nào cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi. Có cháu từ lớp 1 - 7 đều là học sinh xuất sắc, giỏi toàn diện. Có cháu còn chưa kịp lấy giấy khen thành tích học tập xuất sắc mang về. Vậy mà chúng nó bất ngờ "rủ” nhau "đi”. Chúng tôi thấy xót xa lắm” - đồng chí Bùi Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Tây Phong cho biết.

 Không chỉ Chao Khạ mà suốt đêm, cả vùng đất Tây Phong chìm trong những giọt nước mắt chua xót, đớn đau. Ngồi bên linh cữu cháu gái, chị Triệu Thị Kim Liễu - cô ruột của cháu Triệu Anh Th. ôm tập giấy khen về thành tích học tập của cô cháu gái bé nhỏ mà khóc nấc thành tiếng đầy xót thương: Anh chị tôi chỉ sinh được một mình cháu. Từ bé sức khỏe của cháu cũng kém hơn chúng bạn nên gia đình nâng niu, chăm bẵm, yêu thương cháu lắm. Đáp lại, cháu cũng luôn chăm ngoan, học giỏi, biết quan tâm, yêu thương, giúp đỡ mọi người trong nhà, trong xóm. Thế nên ai cũng thương con bé.

Bần thần như một pho tượng gỗ từ khi biết hung tin về đứa con duy nhất tử nạn vào chiều muộn 31/5, anh Triệu Văn Nam - bố của Th. cứ ôm ghì lấy thi thể đứa con nhỏ như muốn truyền hơi ấm mong có được một phép màu kỳ diệu để cô bé mở mắt, nở nụ cười trên môi như mỗi buổi chiều đón bố, mẹ đi làm về. 

Không giống như gia đình Triệu Anh Th. hay Dương Thị Kim H. khi bên linh cữu luôn có cha, có mẹ. Bên linh cữu của cô bé Phùng Thị Như Q. chỉ có ông bà, cô bác và cô em gái Phùng Thị Phương Ch. (SN 2010) bên cạnh. Bởi lo cho cuộc sống gia đình nơi miền quê còn nhiều khốn khó, bố mẹ em đã phải để những đứa con thơ dại cho ông bà chăm bẵm đi làm nơi phương xa, không kịp về đưa tiễn con gái lớn...         

Có một sinh nhật chưa trọn vẹn

Đi khắp cả xóm Chao Khạ, trong buổi sáng nắng như đổ lửa, gặp ai cũng với đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt. Kể cho chúng tôi trong tiếng khóc nấc, chị Triệu Thị Kim Liễu, cô ruột của cháu Triệu Anh Th. xót xa: Ngày 31/5 cũng là ngày sinh nhật của Th. Các cháu đều học chung một lớp nên hẹn nhau đầu giờ chiều ra thị trấn mua bánh kẹo về để tối tổ chức sinh nhật tại nhà. Gia đình cũng đã chuẩn bị mọi thứ để các cháu được đón sinh nhật vui vẻ. Chẳng hiểu sao khi các cháu ra thị trấn mua bánh kẹo xong không về nhà luôn mà lại rẽ sang bên đó (suối Tráng, thuộc xóm Dài, xã Bắc Phong - NV) rồi không về nữa...

Anh Bùi Văn Sểnh người ở thị trấn Bo (Kim Bôi) là công nhân thi công hệ thống kênh dẫn nước tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn cho biết: Chúng tôi làm việc ở đây cũng không biết các cháu xuống khu vực suối cách chân đập thủy điện suối Tráng khi nào. Khi đang làm việc thấy có cháu bé chạy đến nhờ cứu giúp các chị đang bị nạn. Ngay lập tức chúng tôi chạy xuống nơi xảy ra vụ việc thì mặt nước đã trở nên bình lặng, không còn ai vùng vẫy kêu cứu. Sau đó, anh em chúng tôi lao xuống bọng nước vớt được 4 cháu. Dù cố gắng thực hiện các biện pháp hô hấp nhưng đã muộn, không thể làm gì khác hơn.

Theo lời kể của các cháu Bùi Thị Ch. (SN 2006) và Phùng Thị Phương Ch. (SN 2010) là những cháu may mắn thoát nạn trong vụ đuối nước, sau khi các cháu gồm: Bùi Thị Ngọc Ch. (SN 2008), Dương Thị Kim H. (SN 2008), Phùng Thị Như Q. (SN 2008), Triệu Anh Th. (SN 2008), Phùng Thị Phương Ch. và Bùi Thị Ch. đi từ thị trấn về, cả nhóm rủ nhau đến khu vực suối Tráng, thuộc xóm Dài, xã Bắc Phong chơi. Khi đến suối, cháu Phùng Thị Phương Ch. và Bùi Thị Ch. tắm gần bờ. Cháu Bùi Thị Ngọc Ch., Triệu Anh Th., Dương Thị Kim H., Phùng Thị Như Q. tắm cách bờ khoảng 2 m. Trong quá trình tắm Dương Thị Kim H. trượt chân bị cuốn ra xa, 3 cháu còn lại là Triệu Anh Th., Phùng Thị Như Q., Bùi Thị Ngọc Ch. thấy vậy ứng cứu nhưng cũng bị kéo ra xa bờ. Trong khi đó, Bùi Thị Ch. cũng bị trượt chân nhưng do ở gần bờ nên đã được Phùng Thị Phương Ch. kéo lên bờ. Sau khi lên đến bờ, Bùi Thị Ch. đã chạy đi gọi người đến cứu, nhưng khi tìm được người đến cứu thì không còn kịp.

Trước sự việc này, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong chia sẻ: Đây là lần đầu tiên trên địa bàn huyện xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm và đau xót làm 4 cháu tử vong. Sau vụ việc, huyện sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục có những biện pháp để tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em. Đồng thời, huyện tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, lắp đặt thêm biển cảnh báo, hàng rào tại các khu vực sông, suối, hồ nước có nguy cơ xảy ra đuối nước. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhà trường nâng cao hơn nữa công tác quản lý, giám sát, không để trẻ em đến gần khu vực nguy hiểm để vui chơi, bơi lội...


Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục