(HBĐT) - Sau nhiều giờ lắc lư như đánh võng, đôi mắt nhắm nghiền lúc tỉnh lúc mơ trên chiếc xe 29 chỗ, đoàn công tác Báo Hòa Bình có mặt tại TP Cao Bằng (Cao Bằng). Tiếp đón chúng tôi là những đồng nghiệp Báo Cao Bằng thân thiện, nhiệt tình. Sau thời gian ngắn trao đổi và chia sẻ về công việc, thăm trụ sở, các bạn đưa chúng tôi khám phá thác Bản Giốc - con thác nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á mà chắc rằng bao người mơ ước được đến một lần. Khung cảnh thác kỳ vĩ hiện ra trước mắt khiến chúng tôi quên hết mệt mỏi, choáng ngợp trước cảnh thác đổ làm đắm say bao lữ khách.


Dòng suối Lênin phong cảnh hữu tình, nên thơ với làn nước trong xanh giữa muôn vàn sóng gió của thời gian.

Lưu chân khoảng 2 giờ thăm cảnh sắc nơi miền biên viễn, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá và tìm hiểu nơi cội nguồn cách mạng - suối Lênin, thuộc di tích lịch sử Pác Bó nằm trên địa bàn xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, cách TP Cao Bằng 52 km, cách thác Bản Giốc cả trăm km theo đường biên.

Sau hơn 3 giờ nghiêng ngả uốn lượn theo con đường vùng biên giới, với tâm thế vui vẻ và háo hức, chúng tôi đến nơi Bác Hồ đặt nền móng cách mạng. Trước khung cảnh nên thơ của non nước Cao Bằng bên dòng suối Lênin, trong tôi tràn ngập cảm xúc khó diễn tả. Cảnh sắc thật thơ mộng và yên bình, không khí mát mẻ, dòng suối chưa hề có sự tác động của con người, nước trong và sạch, thật lý tưởng. Sau khi nhận được thông báo của đồng nghiệp Báo Cao Bằng: "Chúng ta phải tranh thủ đi trước khi trời tối bởi có rất nhiều điểm cần thăm quan”. Hít hà không khí trong lành đầy lồng ngực, tôi thấy thật sảng khoái và hăm hở cùng đoàn khám phá hang Cốc Bó. Đi dọc theo con đường bên dòng suối Lênin, chúng tôi cảm nhận được nỗi gian truân, vất vả của Bác những năm tháng hoạt động cách mạng. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Cao Bằng là nơi Người đặt dấu chân đầu tiên khi trở về, đồng thời lựa chọn là nơi gieo mầm và phát triển phong trào cách mạng. Người đã hôn lên hòn đất quê nhà với bao khát vọng và nhung nhớ. 

Con suối thật thơ mộng, khi chúng tôi đến tuy mới có mưa lũ, tiếng nước chảy ầm ào nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Một đồng nghiệp Báo Cao Bằng chia sẻ: "Do mấy hôm trước mưa lớn nên nước chảy mạnh chứ bình thường suối hiền hòa như cô thôn nữ tuổi đôi mươi, vừa dịu dàng vừa quyến rũ, yên ả và thanh bình làm cho ta như lạc vào chốn thần tiên, có thể quên hết mệt mỏi, lo toan của cuộc sống”. Thế mới thấy thiên nhiên ưu ái với mảnh đất nơi đây và Bác cũng đã chọn mảnh đất này để khởi nguồn cách mạng. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của thời gian và chiến tranh, vậy mà cảnh sắc của khu di tích vẫn trường tồn như dáng vẻ vốn có của nó. Vào tận sâu trong hang Cốc Bó - nơi Bác đã từng sống và làm việc, trong tôi trào dâng niềm xúc động, sự bồi hồi, thổn thức. Hang tuy kín đáo và an toàn trước kẻ thù nhưng tối tăm, ẩm thấp. Cũng có thể vì thế mà Bác đã tức cảnh thành thơ: "Sáng ra bờ suối, tối vào hang/ Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng/ Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng/ Cuộc đời cách mạng thật là sang”. 

Rời hang Cốc Bó, chúng tôi đi dọc con suối, qua những địa điểm Bác thường ngồi làm việc, bàn chiến sự, chỗ Bác câu cá khi rảnh rỗi, nơi Bác hay ngồi làm thơ, xuống tắm giặt… Khung cảnh như tái hiện hình ảnh Bác kính yêu những ngày hoạt động cách mạng, cảm nhận tâm hồn cao cả, mênh mông của Người luôn đau đáu khát vọng đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc.

Tạm biệt con suối đã đi vào thơ ca của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bao nhà thơ, nhà văn. Tạm biệt cảnh đẹp nên thơ của non nước Cao Bằng. Cuộc chia tay dạt dào tình cảm, sự lưu luyến với con người và mảnh đất nơi đây bởi ở đó có thác Bản Giốc kỳ vĩ tung bọt trắng xóa, nơi có suối Lênin hiền hòa chảy, có núi Các Mác sừng sững hiên ngang - nơi Bác đã ươm mầm cách mạng để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày nay. Chuyến đi thật ý nghĩa và tuyệt vời với bao cảm xúc đong đầy trong mỗi chúng tôi. 

                       Thúy Ngọc


Các tin khác


Khởi sắc du lịch Hòa Bình

Lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tổng thu từ hoạt động du lịch năm 2023 có mức tăng trưởng tốt cho thấy sự phục hồi tích cực, tạo đà để du lịch Hòa Bình khởi sắc. Đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhận định, du lịch của tỉnh đang phát triển thuận lợi, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và cộng đồng.

Trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái trên vùng lòng hồ Mai Châu

Bên cạnh thế mạnh du lịch cộng đồng, huyện Mai Châu đang tập trung khai thác tiềm năng phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại các xã vùng lòng hồ, chủ yếu thuộc địa bàn xã Sơn Thuỷ. Từ đó mở ra cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời hình thành chuỗi dịch vụ lưu trú đa dạng, phong phú trên khu du lịch hồ Hòa Bình.

Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe lên ngôi

Dịp 30/4 và 1/5 với 5 ngày nghỉ lên tiếp là thời gian lý tưởng để các gia đình chọn những điểm đến thư giãn, tìm về chốn an nhiên. Nhờ lợi thế giao thông thuận tiện, địa hình miền núi với vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu mát mẻ, các khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hút khách dịp này.

Những điểm vui chơi, khám phá tại TP Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, nếu gia đình không đi du lịch xa thì những nơi như Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Công viên văn hóa Đầm Sen, Thảo cầm viên Sài Gòn, Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, bến Bạch Đằng… sẽ là những điểm đến thú vị.

Kiểm tra các dự án phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục