(HBĐT) - Thêm một mùa xuân ấm áp, yên vui dành tặng mẹ - Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã kiên cường đi qua chiến tranh và những năm tháng cơ cực nhất của cuộc đời. Như để bù đắp cho quá khứ đã hằn kín nỗi đau, mỗi mùa xuân hôm nay thực sự là một mùa vui khiến trái tim mẹ được sưởi ấm một cách trọn vẹn.

 

Đây là cái Tết thứ ba kể từ khi mẹ Bùi Thị Bậy (xóm Sào Trên, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi) được trao tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi khi Tết đến, các ban, ngành, chính quyền và tổ chức địa phương về thăm hỏi, động viên và tặng quà mẹ. Cả huyện Kim Bôi giờ có hai Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống là mẹ Bậy và mẹ Bùi Thị Rảo ở xã Cuối Hạ.

 

Đến thăm mẹ Bậy vào một ngày đầu xuân 2017, chúng tôi cảm nhận rõ bầu không khí ấm áp và an lành tràn ngập ngôi nhà của mẹ. Mẹ sống với người con trai út. “Tứ đại đồng đường” cùng chung sống hạnh phúc bên nhau trong ngôi nhà được xây dựng khang trang, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Khi chúng tôi đến, mẹ ngồi trước hiên nhà nhìn ra sân rộng được quét sạch, nơi người cháu dâu đang chơi đùa với đứa con nhỏ – tức đứa chắt nội thứ 6 của mẹ Bậy. Thoang thoảng trong gió tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng quyện với mùi cay cay ngọt ngọt từ cây quế cuối vườn. Bỏm bẻm nhai trầu, mẹ đứng dậy đón khách, nụ cười đã hằn kín nếp nhăn nhưng vẫn tươi tắn và nồng hậu hiếm có ở cái tuổi “cổ lai hy” của mẹ khiến người đối diện cảm thấy ấm lòng. 

 

 

Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Bậy, xóm Sào Trên, xã Hạ Bì (Kim Bôi) đang có cuộc sống tràn ngập yêu thương bên con cháu.

 

Mẹ Bùi Thị Bậy sinh được 6 người con – 5 trai 1 gái, trong đó 4 người con trai đều đi bộ đội thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Chiến trường miền Nam khốc liệt những năm 1969 – 1970 đã cướp đi 2 con của mẹ là Bùi Văn Cát (hy sinh ngày 28/2/1969) và Bùi Văn Nót (hy sinh ngày 19/5/1970). Trước đó mấy năm, mẹ đã đau đớn vĩnh biệt người chồng mất sớm khi 43 tuổi. Thờ chồng, thờ con, mẹ nén nỗi đau vào lòng, lam lũ làm đủ việc ngắn dài để nuôi 4 người con còn lại. Năm tháng qua đi kéo theo cả những cơ cực của cuộc sống. Các con của mẹ giờ đã nên ông nên bà, mẹ đã thành cụ của 20 đứa cháu, chắt. Đại gia đình luôn sum họp đầy đủ vào mỗi dịp giỗ chạp, lễ tết. “Xôm tụ nhất là mấy ngày Tết Nguyên đán” – anh Bùi Văn Diện, người con trai út của mẹ phấn khởi kể chuyện. Anh bảo, dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa, con cháu trong dòng họ cũng trở về quây quần bên nhau dịp Tết đến, xuân về và chúc thọ mẹ - bà - cụ của mình. Như để bù đắp cho những năm tháng đau buồn và cơ cực mà mẹ đã kiên cường vượt qua. Con cháu luôn dành cho mẹ tình yêu thương và sự trân quý sâu sắc. Thêm vào đó là sự quan tâm, thăm hỏi chu đáo của các cấp, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức khiến trái tim mẹ được sưởi ấm một cách trọn vẹn.

 

“Chỉ có trái tim mới sưởi ấm được trái tim” – dường như hiểu sâu sắc điều đó, công tác chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện toàn tâm, toàn ý chứ không hề khiên cưỡng hay qua loa hình thức. Theo đồng chí Vũ Hồng Nghiệp, Trưởng phòng Chăm sóc người có công – Sở LĐ-TB&XH, nhiều năm nay, việc xã hội hóa công tác chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã nhận được sự đồng thuận cao bởi xuất phát từ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Dẫu biết rằng sẽ chẳng có đền đáp nào xứng đáng với hy sinh của mẹ cho Tổ quốc nhưng với sự quan tâm và chăm sóc xuất phát từ trái tim yêu thương, chúng ta vẫn bù đắp được phần nào những mất mát của mẹ cả về vật chất lẫn tinh thần. Với ý nghĩa đó, việc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng chính là cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các mẹ - biểu tượng cao quý cho quá khứ oanh liệt và thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

 

Được biết, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng vạn người con yêu dấu của quê hương Hòa Bình đã tham gia chiến đấu, lập nên những chiến công hiển hách. Trên 30.000 con em của tỉnh tham gia hoạt động cách mạng, trong đó có 12.415 thanh niên lên đường nhập ngũ, hơn 5.810 người con ưu tú anh dũng hy sinh, 4.600 chiến sỹ cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Khi chiến tranh qua đi, hàng nghìn người mẹ “thà mất con còn hơn mất nước” đã trở thành mẹ liệt sỹ, nỗi đau của mẹ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.

 

Theo Sở LĐ-TB&XH, đến nay, tỉnh ta có 235 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện, 12 mẹ còn sống đều đã trên 90 tuổi, trong đó, thành phố Hòa Bình có 3 mẹ, Kỳ Sơn 3 mẹ, Kim Bôi 2 mẹ, 4 mẹ còn lại đang sống ở các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy. Các mẹ đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Cùng với việc phụng dưỡng về vật chất, các đơn vị thường xuyên đến động viên tinh thần, nhất là vào các dịp lễ, Tết cổ truyền, ngày giỗ của các liệt sỹ. Ngoài ra, việc quan tâm chăm sóc các mẹ cũng được xã hội hóa thông qua nhiều hoạt động: Thăm hỏi, tặng quà trong các ngày lễ Tết, kỷ niệm; thăm hỏi khi các mẹ ốm đau; quan tâm chăm sóc sức khỏe, khám - cấp thuốc, tặng đồ dùng sinh hoạt, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; vận động kinh phí hỗ trợ xây nhà mới và nâng cao điều kiện sống cho các mẹ…

 

Đó là những nghĩa cử tốt đẹp không những giúp nối dài truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc mà còn khiến cuộc sống hiện đại của chúng ta có thêm những giá trị chân – thiện – mỹ.

 

 

                                                                                    Thu Trang

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục