Tết đến, Xuân về, Bác Hồ của chúng ta lại nghĩ đến dân, lo sao cho dân có một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc. Suy nghĩ, lời nói, việc làm của Bác đã để lại cho chúng ta kho tàng triết lý sống nhân văn đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Thị Khánh, phố Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngày 30 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 1957. Ảnh: T.L
Cả cuộc đời Bác "chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Vì vậy, Bác luôn mong cho dân có một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc. Suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, năm nào cũng vậy, trước Tết 3 tháng, Bác đã nhắc các cơ quan, các ngành chuẩn bị Tết cho dân. Ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ (1965), sau khi thăm các cơ quan, đoàn thể ở Hà Nội, Bác đến thăm công trường Việt Trì và phát biểu trước cán bộ, công nhân, chuyên gia các nước bạn với những lời đầy tình cảm: "Cán bộ phải chú ý chăm lo sinh hoạt của anh em trong ngày Tết. Đối với các đồng chí công nhân, cán bộ bạn bè giúp ta mà các đồng chí ấy xa nhà trong dịp Tết Nguyên đán này, ta càng chú ý săn sóc”.
Dù công việc vô cùng bận rộn, song Bác luôn tranh thủ sắp xếp thời gian để đến thăm hỏi, chúc Tết đồng bào, đồng chí. Bác đến với mọi người trong ngày Tết bằng tất cả trái tim yêu thương và sự quan tâm, chia sẻ, động viên chân thành nhất. Bác luôn thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn, vất vả của người dân. Còn nhớ, trong cuộc "vi hành” đêm 30 Tết Bính Tuất (1946), Bác đã chứng kiến cảnh gia đình một người đạp xích lô, Tết đến mà không có Tết ngoài một nén hương đang cháy dở trên bàn, còn chủ nhà thì đang nằm đắp chiếu mê mệt vì ốm. Bác đã xúc động lấy khăn lau nước mắt, lặng lẽ bước ra khỏi nhà và bảo đồng chí thư ký ghi lại địa chỉ để hôm sau báo lại cho đồng chí Chủ tịch Hà Nội biết.
Mỗi lần Tết đến, Xuân về Bác đều có những bài viết, những vần thơ chúc mừng năm mới, gửi tới mọi người dân. Những vần thơ chứa đựng tình thân ái bao la, là những lời ân cần của Bác dành cho mỗi người.
Bác luôn căn dặn đồng bào vui Xuân, đón Tết trên tinh thần tưng bừng, vui vẻ nhưng phải hết sức tiết kiệm, lành mạnh, không lãng phí, để xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày mùng 1 Tết Kỷ Dậu (1969), khi đi thăm nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì (tỉnh Hà Tây cũ), Bác đã từ chối không ăn cơm với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã, vì đã chỉ đạo "thịt một con bò” để chiêu đãi Bác gây tốn kém tiền của cho Nhân dân.
Với tầm nhìn chiến lược về tương lai, "Tết trồng cây” được Bác phát động cho toàn dân ta từ Tết Canh Tý (1960), cho đến Tết cuối cùng trong cuộc đời, năm nào Bác cũng có bài viết "Tết trồng cây”, nhằm động viên Nhân dân thi đua sản xuất, hăng hái trồng cây ngày Tết để "làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
Với lòng nhân ái bao la, mặc dù bận trăm công ngàn việc, vào những dịp Tết, Bác vẫn dành thời gian đi chúc Tết, không những ở các cơ quan, xí nghiệp mà còn đến thăm các gia đình lao động, làm ăn lam lũ. Bác luôn mong mỏi thăm hỏi Nhân dân trong những ngày Tết nhưng không do cơ quan sắp xếp, bố trí, mà chỉ có Bác, thư ký riêng và các đồng chí cận vệ của Bác biết. Cho nên, những cuộc thăm hỏi ngày Tết của Bác không ồn ào, náo nhiệt, mà hoàn toàn bí mật, bất ngờ. Nhờ vậy, Bác hiểu được cái thật của dân và Bác đến với dân từ tấm lòng chân thật.
Tết đến, Xuân về, cùng với việc nghĩ đến dân, chăm lo Tết cho dân, bao giờ Bác cũng nghĩ đến Đảng. Bác nghĩ đến Đảng với lòng tự hào, nhưng cũng đầy lo âu, khi một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, làm giảm sút uy tín của Đảng. Bác đã nghiêm khắc phê phán những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền mà thoái hóa biến chất, chỉ lo nghĩ đến lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến đời sống của Nhân dân.
Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về chăm lo Tết cho dân, hằng năm Đảng, Nhà nước ta đều có chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai nhiều nhiệm vụ để thực hiện tốt việc chăm lo Tết cho người dân. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo…
Tết đến, Xuân về là dịp để mỗi chúng ta thắp nén hương nhớ về cội nguồn tổ tiên; cầu mong cho "quốc thái dân an”. Tết cũng là dịp thảnh thơi, gặp nhau để cầu chúc năm mới, mọi người ai cũng dồi dào sức khỏe, đem hết trí lực góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
P.V (TH)
Huyện Cao Phong đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tiếp tục xây dựng, triển khai phương án sắp xếp theo đúng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chiều 24/1, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, bao gồm: Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công ty Điện lực Hòa Bình, Đại đội trinh sát thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Ngày 24/1/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục làm việc tại Hội trường.
Với quan điểm phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, bên cạnh lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ.
Năm 2023, di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa tại xã Lâm Sơn (Lương Sơn) được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Hàng năm, di tích đón nhiều du khách từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử, trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.