Trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012.
(HBĐT) - Những ai đã từng gặp và làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Việt Cường đều có ấn tượng về người lãnh đạo nắm bắt và khái quát vấn đề nhanh, nhạy, sát thực tế. Trong sinh hoạt đời thường thì gần gũi, quần chúng, hòa đồng… Trong quá trình công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Việt Cường đã có nhiều kỷ niệm khó quên đối với cán bộ và nhân dân ở các cơ sở trong tỉnh.
Người viết xin kể lại một chuyện nhỏ về đồng chí Bí thư Tỉnh ủy do một cán bộ cơ sở nói lại:
Theo thông lệ, để chuẩn bị cho lãnh đạo Tỉnh ủy đi công tác tại cơ sở thì Văn phòng chuẩn bị các bước: lên kế hoạch trình lãnh đạo duyệt; thông báo đến cấp ủy trực thuộc về thời gian, nội dung làm việc của lãnh đạo tỉnh. Cấp ủy trực thuộc thông báo tới cơ sở (nếu có chương trình làm việc tại địa phương). Cứ thế mà tuần tự thực hiện. Nhưng có lần Bí thư Tỉnh ủy có chương trình kiểm tra công tác tại xã X. của một huyện trong tỉnh. Theo lịch trình đã định, lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã tập trung đầy đủ tại trụ sở xã để đón Bí thư Tỉnh ủy... Chờ mãi không thấy, mọi người đoán già, đoán non nghĩ ra đủ mọi lý do. Mãi sau mới thấy xe của Bí thư đi từ cơ sở một xóm rẽ vào trụ sở... Hóa ra, trước khi làm việc với xã, với huyện, Bí thư Tỉnh ủy đã xuống thẳng xóm nắm trước tình hình thực tế để có ý kiến chỉ đạo cho sát thực hơn (và cũng là một cách kiểm tra xem cán bộ xã, cán bộ huyện có báo cáo sát hay không).
Lần ấy may mà các cán bộ xã, huyện nắm tình hình cơ sở khá chắc (mà cũng không dám báo cáo khác thực tế vì không biết xóm đã nói những gì). Câu chuyện tuy nhỏ nhưng nói lên một phong cách, một phong thái của người lãnh đạo cao nhất của tỉnh: gần dân, sát thực tế. âu cũng là một phong cách đáng học tập và làm theo.
Hồng Giang