(HBĐT) - Ngày 23/5/2014, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU “Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở”.
Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, Chỉ thị đã thực sự đi vào cuộc sống. Đặc biệt, một trong những yêu cầu của Chỉ thị là cán bộ, đảng viên CCVC, người lao động “Không được uống rượu, bia vào buổi sáng, buổi trưa, trong giờ hành chính của các ngày làm việc, trước và trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trường hợp đặc biệt vào các dịp lễ, tết và tiếp khách đối ngoại (khách ngoài tỉnh) việc sử dụng đồ uống có cồn do thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó”, đã được các đơn vị, địa phương thực hiện khá nghiêm túc góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của các cơ quan, đơn vị và tác phong, uy tín của cán bộ, CCVC.
Trong chuyến đi cùng đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Thành (Lạc Sơn), kết thúc buổi làm việc chúng tôi cùng đoàn công tác ăn trưa với lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể của xã tại hội trường UBND xã. Mâm cơm với đồ ăn khá thịnh soạn, nhưng không hề có bia, rượu. Một đồng chí lãnh đạo đạo xã đề xuất với Bí thư Huyện uỷ Bùi Văn Nỏm: “Chả mấy khi các anh ở tỉnh, ở huyện về, xin phép Bí thư cho mỗi mâm 1 chai rượu cho rôm rả”. Bí thư Huyện uỷ Bùi Văn Nỏm, nhẹ nhàng, nhưng rất kiên quyết: “Phá lệ một lần thì lần sau rất có thể lại tái diễn, cơm không rượu vẫn vui vẻ, đầm ấm chứ sao”. Quả đúng như vậy, không khí bữa cơm ở UBND xã vẫn vui vẻ, chỉ khác một chút là không còn cảnh lai rai, giao lưu, chúc tụng. Hơn nữa lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Trước đó, vào các ngày 17/6, chúng tôi đi phục vụ đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ). Sau buổi làm việc, lãnh đạo huyện và xã tiếp đoàn tại một nhà hàng. Bữa trưa được bày ra đến 4-5 mâm cỗ lá, nhưng khác với mọi lần cơm được nhà hàng đưa lên cùng thức ăn. Ngồi cùng mâm với đồng chí Bùi Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện, một lãnh đạo xã Ngọc Lương Ngỏ ý: “Mâm cao, cỗ đầy mà không có rượu cứ lầm rầm như đánh cờ các anh nhỉ”. Vốn cởi mở, vui tính Chủ tịch UBND huyện Bùi Trung Kiên nhắc khéo: “Không uống rượu buổi sáng, buổi trưa, trong giờ hành chính là chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính để đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Nếu cán bộ CCVC sáng sớm, cuối trưa mà mặt đỏ gay, giọng lè nhè, đi loạng choạng, thì còn đâu tác phong, uy tín nữa”. Nhờ không có rượu bia, bữa trưa hôm đó kết thúc cũng nhanh gọn, mọi người lên xe trở về cùng chung một tâm trạng tỉnh táo, khoẻ khắn, vui vẻ.
Gần đây nhất, vào đầu tháng 7, chúng tôi đón và tiếp đoàn công tác của Hội Nhà báo một số tỉnh phía
Chỉ thị 29-CT/TU đã thực sự đi vào cuộc sống. Kết quả bước đầu cho thấy các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quản lý CCVC và NLĐ. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, các Chỉ thị của Đảng của cán bộ CCVC đã có chuyển biến khá rõ nét. Tuy nhiên, để duy trì những kết quả đã đạt được đòi hỏi các cấp uỷ Đảng và người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, truyên truyền Chỉ thị 29 đến cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ. Nêu cao tinh thần gương mẫu, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và kiên quyết xử lý nếu phát hiện những trường hợp vi phạm.
ĐP