(HBĐT) - Xúc cảm trước câu chuyện cổ “Khảm Khắc - A Nàng” của xứ Mường Vang, trên cửa voóng ngôi nhà sàn ngay cạnh chân dốc A Nàng (xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn), nhạc sỹ Huy Tâm đã có những giây phút “xuất thần” để viết lên ca khúc “Lời thương” chỉ trong một buổi chiều. Đây là một trong những ca khúc “để đời” góp phần làm nên tên tuổi nhạc sỹ Huy Tâm. “Lời thương” đã từng đoạt giải A của Hội Nhạc sỹ Việt Nam năm 2006, huy chương bạc tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 và nhiều giải thưởng tại các liên hoan, hội diễn nghệ thuật khác.

 

Nhạc sỹ Huy Tâm (bên phải) trao đổi với PV về những chất liệu dân ca Mường đã được tác giả sử dụng trong ca khúc“Lời thương”.

 

Trong  nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh diễn ra trong năm 2016, ca khúc “Lời thương” liên tục được cất lên và tiếp tục mang lại ấn tượng tốt đẹp, sự yêu mến trong khán giả.

 

Trò chuyện với chúng tôi, nhạc sỹ Huy Tâm cho biết: Khoảng năm 2005, khi đó tôi có dịp về Mỹ Thành (Lạc Sơn) cùng tham dự buổi sinh hoạt của CLB dân gian Mường Vang. Tại đây, tôi đã được các cụ cao niên kể cho nghe câu chuyện cổ “Khảm Khắc - A Nàng”. Chuyện kể rằng, ở đất Mường Vang xưa có chàng trai nghèo tên là Khảm Khắc đem lòng yêu A Nàng là con gái quan lang xứ Mường Vang giàu có, quyền lực nhưng tàn ác. Cảm mến trước sự chăm chỉ, cần cù, chịu khó và chân thành của chàng trai Mường, A Nàng xinh đẹp cũng đã đem lòng yêu mến Khảm Khắc. Nhưng tình yêu của chàng trai nghèo Khảm Khắc dành cho A Nàng không được quan Lang chấp thuận. Quan lang đã ra điều kiện, đó là nàng A Nàng sẽ đứng trên đỉnh một con dốc cao, trong một khoảng thời gian nhất định, Khảm Khắc phải chạy từ chân dốc đến đỉnh dốc nơi A Nàng đang đợi. Nếu Khảm Khắc vượt qua được thử thách thì sẽ được cưới A Nàng, nếu không sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

 

Con dốc rất cao và dài nhưng với sự khỏe mạnh của chàng trai Mường “sức vần đá tảng” và đôi chân “nhanh như con thú trên rừng” nên Khảm Khắc đã nhanh chóng vượt qua được một nửa con dốc. Lúc này, từ trong bụi rậm lưng chừng dốc, một mũi tên độc do quan lang chuẩn bị sẵn vút bay ra cắm đúng vào lưng Khảm Khắc. Máu từ vết thương chảy ra, thuốc độc ngấm vào cơ thể nhưng Khảm Khắc không dừng lại. Tình yêu đã nâng bước chân để cho Khảm Khắc đã tiếp tục chạy lên đến đỉnh dốc với mũi tên độc vẫn cắm trên lưng. Đúng thời gian theo điều kiện của quan lang, Khảm Khắc đã chạy được lên đến đỉnh dốc nhưng chàng đã gục chết trong vòng tay của A Nàng. Sau khi Khảm Khắc chết, A Nàng không ăn, không ngủ, rầu rĩ, héo hon rồi cùng theo người yêu về “Mường Trời”. ở “Mường Trời”, họ đã được yêu nhau và không bao giờ phải xa cách. Con dốc mà Khảm Khắc đã chạy vượt qua dù tên độc đang cắm trên lưng sau này được đặt tên là dốc A Nàng   (nay thuộc xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn).

 

Nhạc sỹ Huy Tâm cho biết: Bi kịch tình yêu của Khảm Khắc - A Nàng là đại diện cho rất nhiều, nhiều câu chuyện tình trái ngang thời lang dạo. Không hiểu vì sao mà con gái nhà Lang đa phần cô nào cũng thật xinh đẹp. Các chàng trai Mường chỉ biết gửi đến nàng tình yêu da diết qua tiếng sáo ôi trong những đêm trăng sáng và “Lời thương” chính là tiếng gọi đầy khắc khoải, da diết của không chỉ riêng Khảm Khắc mà còn là của những chàng trai Mường trót đem lòng yêu con gái nhà lang.

 

Mở đầu “Lời thương” là câu gọi khắc khoải: “ơi người thương, anh gọi anh như con cuốc kêu mùa hè, anh đợi em”.  Cứ thế cảm xúc được đẩy dần lên cao trào nhưng cũng rất chân thật: “ơi người thương, sao em không sinh ra từ nghèo khó, cho anh được thương em, cho ta được yêu nhau như cây lúa yêu đồng Mường ta”. Đồng thời, chàng trai đã tha thiết thể hiện tình yêu của mình, bất chấp mọi cách ngăn, chàng tìm người yêu trong tuyệt vọng: “Bỏ cửa, bỏ nhà anh đi tìm em, bỏ xóm, bỏ Mường anh bơ vơ lạc đường”. Nhưng vì “Hình bóng của em ở nơi Mường Trời, vời xa, vời xa, ngàn năm, ngàn năm” nên mãi mãi tình yêu của chàng trai Mường chỉ có thể gửi gắm trong tiếng gọi da diết: “ơi người thương, ơi người thương…”.

 

Ngoài việc sử dụng tích truyện cổ của người Mường, điểm “cộng” của ca khúc “Lời thương” là nhạc sỹ Huy Tâm đã để cho dấu ấn của dân ca Mường xuất hiện đậm nét, xuyên suốt tác phẩm. Những nét đặc sắc của rằng thường, hát ru ban ngày, hát ví Mường Vang…được tác giả sự dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo và rất hiệu quả. Chính những chất liệu dân ca đó đã làm cho “Lời thương” thêm mượt mà, da diết và đi vào lòng người.

 

Tuy nhiên, sau khi ca khúc “Lời thương” ra đời đã có rất nhiều những ý kiến trái chiều, khen - chê. Nhạc sỹ Huy Tâm chia sẻ: Người nghe khi chưa biết đến câu chuyện cổ Khảm Khắc - A Nàng thì có lẽ không hiểu, không cảm nhận được hết ý nghĩa của bài hát. Đã có những thông tin không chính thức yêu cầu tôi phải sửa lời hoặc kỷ luật tôi vì cho rằng tư tưởng có vấn đề. Nhưng sự thực “Lời thương” chỉ đơn thuần là tiếng gọi của tình yêu, là khát vọng vượt qua khoảng cách sang hèn để đến được với nhau chứ “Lời thương” tuyệt đối không phải là sự phân biệt giàu nghèo. Vì ý nghĩa và mục đích đó nên tôi đã cương quyết giữ nguyên “Lời thương”. Theo thời gian, khán giá đã dần hiểu, đón nhận và yêu mến “Lời thương”. Tôi rất hạnh phúc vì “Lời thương” hiện thường xuyên được lựa chọn biểu diễn trên các sân khấu từ cơ sở cho đến vùng miền, toàn quốc. 

                                  

                                                                           

                                                               Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục