Đạo diễn Charlie Nguyễn (thứ ba từ trái qua) trao đổi với các thành viên tham dự Hội thảo điện ảnh Đông Nam Á thường niên lần thứ 6 tại TP.HCM

Đạo diễn Charlie Nguyễn (thứ ba từ trái qua) trao đổi với các thành viên tham dự Hội thảo điện ảnh Đông Nam Á thường niên lần thứ 6 tại TP.HCM

Tại Hội thảo về điện ảnh Ðông Nam Á thường niên lần thứ 6 ở TP.HCM kết thúc hôm 4-7, bốn đạo diễn Việt kiều là Nguyễn Trọng Khoa, Charlie Nguyễn, Ðoàn Minh Phượng và Victor Vũ đã tỏ ra thẳng thắn khi chia sẻ với hơn 50 đồng nghiệp trong nước và thế giới về kinh nghiệm làm phim ở VN.

Ðạo diễn trẻ Victor Vũ cho biết khó khăn của anh khi trở về VN để hoàn thiện kịch bản Chuyện tình xa xứ là "có quá nhiều điều mình chưa biết về văn hóa VN". "Ðôi khi tôi phải vứt mọi thứ mình đã có ra ngoài cửa sổ để bắt đầu lại từ đầu, để viết thật sự về những gì mình hiểu về đất nước này" - anh nói một cách hình tượng. Sau thành công của Chuyện tình xa xứ - được khán giả yêu thích nhất tại Cánh diều vàng 2008, Victor Vũ đang tỏ ra khá tự tin với Giao lộ định mệnh - bộ phim kinh dị tâm lý dự kiến ra mắt khán giả VN vào tháng 9-2010.

Với Nguyễn Trọng Khoa (đạo diễn phim 14 ngày phép - giải Cánh diều bạc 2009), anh chia sẻ góc nhìn của mình với câu hỏi mà anh luôn đặt ra: "Làm phim thị trường thích hay mình thích?". Anh nói: "Hiện tại, với tôi, thì bắt buộc phải làm dòng phim thương mại đáp ứng thị hiếu của số đông để hình thành một thị trường phim trước. Nhưng phim thị trường không có nghĩa là phim tồi".

Charlie Nguyễn tỏ ra khá hài lòng với việc Ðể Mai tính của anh vẫn trụ lại ở phòng vé tuần thứ 11 liên tiếp - một kết quả khá hiếm hoi cho tác phẩm điện ảnh của VN. "Nhưng cho đến giờ - anh chia sẻ - tôi vẫn phải làm mọi công đoạn, kể cả viết kịch bản bằng tiếng Anh. Khâu cuối cùng là sẽ VN hóa kịch bản". "Hành trình để kết nối với nguồn gốc" - như anh tự gọi - có lẽ sẽ còn khá dài. Ðộ vênh của văn hóa là điều không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Kết hợp với các nhà làm phim trong nước để xây dựng một thị trường cho điện ảnh VN có lẽ là mục tiêu được các đạo diễn chia sẻ. Ðiều này cũng đã phần nào được chứng minh khi vô tình ba đoạn giới thiệu phim của các đạo diễn trên có cùng chung những môtip: không quá phức tạp, không giằng xé, hình ảnh trau chuốt, diễn viên đẹp và được nhiều người biết đến. Ðiều đó dẫn tới thực tế: các bộ phim do các đạo diễn Việt kiều thực hiện thường có chung vài gương mặt quen thuộc như Thái Hòa, Bình Minh, Kathy Uyên.

Vẫn những gương mặt đó để có thể đảm bảo doanh thu phòng vé và sẽ có những dự án đầu tư hợp tác tiếp theo. Nhưng câu hỏi về sự cọ xát thật sự với các nhà làm phim trong nước vẫn còn bỏ ngỏ. "Có thể họ không tìm được diễn viên, nhưng nếu nghĩ ngược lại thì diễn viên VN cũng rất chờ đợi được làm phim mà không có cơ hội" - đạo diễn Ðoàn Minh Phượng, gây tiếng vang với bộ phim Hạt mưa rơi bao lâu, nhận xét.

Có thể hiểu được vì sao các đạo diễn Việt kiều chọn các dòng phim không quá phức tạp để thực hiện. Họ cũng không hề coi mình là "anh hùng" như một số nhận định trước đó về vai trò của họ trong nền điện ảnh đã từng và vẫn đang rất "èo uột" của VN. "Làm phim có lẽ là con đường ngắn nhất, hấp dẫn nhất, nhanh nhất để ai đó có thể kể câu chuyện của họ với công chúng - đạo diễn Ðoàn Minh Phượng nói - Nhưng nếu các nhà làm phim Việt kiều đầu tư thời gian hơn, sàng lọc hơn, làm chậm và kỹ hơn để các tác phẩm chín muồi hơn thì các thành phần tham gia làm phim với họ cũng có cơ hội rèn luyện cẩn thận để đáp ứng nhu cầu cao hơn".

                                                                              Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục