Dù lần đầu tiên kết hợp gã “cướp biển” Johnny Depp với “bà Smith” Angelina Jolie, The Tourist vẫn không kéo được khán giả đến rạp.

Dù lần đầu tiên kết hợp gã “cướp biển” Johnny Depp với “bà Smith” Angelina Jolie, The Tourist vẫn không kéo được khán giả đến rạp.

Tên tuổi của nhiều “sao” lớn ở Hollywood không còn là yếu tố đảm bảo cho phim sẽ ăn khách khi mà nhiều người không còn chọn họ làm thần tượng.

 

Phim có mặt các “sao” lớn nhưng thất bại nặng nề về doanh thu là điều thỉnh thoảng vẫn diễn ra trong lịch sử điện ảnh thế giới. Nhưng nhìn chung, quy tụ và nương nhờ quyền lực của các “sao” lớn vẫn là một trong những công thức vàng giúp các nhà sản xuất kiếm được lợi nhuận, bất kể các “sao” ngày càng có nhiều yêu sách và đòi thù lao cao ngất ngưởng.

Tuy nhiên, thực tế từ phòng vé trong thời gian gần đây có lẽ đang khiến ngành công nghiệp điện ảnh của Hollywood đau đầu, bởi phim dù kết hợp các “sao” đang được yêu thích nhất nhưng vẫn…thất bại.

“Cướp biển” kết đôi với “bà Smith” vẫn ế

Khởi động dự án bằng thông tin gây tò mò cao độ là kết hợp gã “cướp biển” Johnny Depp và “bà Smith” Angelina Jolie, The Tourist vừa trở thành một trong những ngạc nhiên lớn nhất trong năm nay khi đạt doanh thu khá tệ tại phòng vé, chưa đầy 20 triệu đô la sau 3 ngày công chiếu đầu tiên.

Sau 11 ngày trình chiếu (từ ngày 10/12), The Tourist chỉ thu về được 31,8 triệu USD tại thị trường lớn nhất là Bắc Mỹ trong khi chi phí sản xuất lên tới 100 triệu USD. Phim bắt đầu bằng hình ảnh thành phố Paris qua bước chân của người đẹp Elise Clifton-Ward (Angelina Jolie đóng) đang bị một nhóm điệp viên theo dõi nhưng được nửa phim thì nhiều khán giả chưng hửng vì không quá giật gân, hồi hộp như họ mong đợi.

Dù kịch bản được viết lại từ một phim hay của Pháp là Anthony Zimmer năm 2005 bởi những cây viết gạo cội, nhưng The Tourist với câu chuyện về người đàn ông bị kéo vào thế giới ngầm bị nhiều bài viết phê bình đánh giá là quá ngớ ngẩn, nhàm chán từ mạch phim cho đến xây dựng các tình tiết đan xen, gây tò mò.

Bộ phim gợi nhớ đến sự thất bại của Tom Cruise và người đẹp tóc vàng Cameron Diaz khi quyết định tái hợp trên màn ảnh bằng phim Knight and Day hồi mùa hè vừa qua. Nhưng Jolie và Depp hẳn không đến mức buồn lắm khi có bạn “đồng cảnh ngộ” dù cùng có tên trong danh sách diễn viên hạng A như họ. Đó là The Next Three Days (tựa Việt: Ba ngày để yêu, ba ngày để chết) của nam tài tử Russell Crowe (Oscar 2000) có doanh thu chỉ đạt 6,8 triệu USD trong ba ngày ra mắt vào dịp cuối tuần tại Bắc Mỹ.

Đến nay, sau một tháng trình chiếu trên khắp thế giới, The Next Three Days vẫn chưa thể thu hồi lại chi phí sản xuất 30 triệu USD. Danh sách đang ngày một dài thêm với Hereafter (Kiếp sau) của Matt Damon, Renee Zellweger với Case 39, Jennifer Lopez với The Back - Up Plan, Thành Long với The Spy Next Door…

Gió đổi chiều


"Hereafter" (đạo diễn Clint Eastwood) có mặt ngôi sao Matt Damon và nội dung được đánh giá cao nhưng vẫn ế khách.

Trước đây, các sao có thể chấp nhận giảm bớt tiền thù lao cho vai diễn để đổi lại việc họ sẽ hưởng phần trăm lợi nhuận trên mỗi chiếc vé được bán ra. Nhưng tình thế thay đổi khiến các sao có vẻ chuyển hướng chỉ thích nhận tiền cát xê cho an toàn, và không buồn ngó ngàng tới bất kỳ đồng xu lợi nhuận nào của phim, trừ khi phim… thất bại, gây ảnh hưởng cho sự nghiệp của họ.

Một chuyên gia đề nghị ẩn danh nói lý giải trên tờ Thời báo New York rằng sở dĩ có sự thay đổi này là vì những cái tên lớn không còn đủ sức kéo khán giả đến rạp như đã từng làm được. Cộng thêm, khán giả ở độ tuổi đi xem phim nhiều nhất là từ 18 đến 34, nhiều người không còn chọn “sao” Hollywood để làm thần tượng.

Hơn nữa, ở góc độ làm phim, các nhà sản xuất hoàn toàn có thể tạo được sự thành công cho phim ở cả góc độ nghệ thuật lẫn thương mại, dù diễn viên chính của họ tài năng có thừa nhưng lại gần như vô danh.

Nhìn vào bảng đề cử Oscar 2009 vừa qua, người ta thấy có mặt 2 diễn viên có thù lao thuộc hàng áp chót là Jeremy Renner (phim The Hurt Locker) và Gaborey Sidibe (phim Precious), với mức khoảng 65 ngàn USD cho mỗi phim. Nhưng tên tuổi của họ vẫn đứng đĩnh đạc bên cảnh những ngôi sao lớn như George Clooney hay Meryl Streep. Tờ Thời báo New York ước tính tổng mức cát sê mà của 10 diễn viên được đề cử vai diễn chính xuất sắc nhất của Oscar 2009 cũng chỉ lớn hơn 20 triệu USD một chút, tức tương đương với cát xê của Angelina Jolie trong The Tourist.

 

                                                                          Theo VietNamNet

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục