Mẹ chồng cũng như mẹ mình. ảnh minh Hoạ

Mẹ chồng cũng như mẹ mình. ảnh minh Hoạ

(HBĐT) - Cả cái xóm bờ sông này ai cũng thầm khen chị Hoa là cô con dâu có hiếu với mẹ chồng. Hoa về làm dâu bà Thu khi tuổi mới đôi mươi. ở cái tuổi này, theo các cụ thì “có lớn nhưng chưa có khôn” lại sống ở quê, chưa được va chạm nhiều nên khi mới bước chân về nhà chồng, Hoa phải theo học một lớp “cấp tốc” về nội trợ do mẹ chồng “tự biên, tự diễn”.

 

Bà Thu, mẹ chồng Hoa là người phụ nữ rất mực yêu thương chồng, con nên cứ cuối tuần, bà lại tự bày ra những món ăn tươi để cả nhà cùng thưởng thức. Mỗi lần như vậy, Hoa lại được mẹ chồng dẫn đi chợ bảo con dâu cách chọn các loại thức ăn tươi ngon và cách chế biến. “Sau khi về nhà chồng, mình còn bỡ ngỡ nhiều điều trong cách ứng xử, tổ chức cuộc sống nhưng được mẹ chồng tận tình trao đổi kinh nghiệm, chỉ bảo không khác gì mẹ đẻ nên mình được vỡ vạc ra nhiều điều, bắt nhịp ngay với cuộc sống mới” - Hoa thú nhận với mọi người.

 

Trước khi đi làm dâu, ai cũng lo lắng, đó là sự thật, song không phải vì thế mà tình cảm giữa nàng dâu, mẹ chồng có khoảng cách. Điều quan trọng là làm sao để khoảng cách đó dần được xoá đi, thay vào đó là sự gần gũi, chia sẻ, lòng bao dung và sự cảm thông của mẹ chồng cùng các thành viên trong gia đình nhà chồng. Chị Tuyết ở phố Lâm Hoá, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) chia sẻ kinh nghiệm: Khi mới về nhà chồng, ai cũng có cảm giác xa lạ nhưng mình cứ lấy tình cảm chân thật để hoà nhập với môi trường sống mới, gia đình nhà chồng sẽ hiểu, cảm nhận được. Khi ấy, mẹ chồng sẽ coi mình như con trong nhà mà thôi.

 

Chị Hương ở phường Phương Lâm (TPHB) lấy chồng được hơn một năm thì chồng lâm bệnh qua đời. Lúc đó, đứa con trai duy nhất của chị mới chưa đầy 1 tuổi, chị ở lại nuôi con và mẹ chồng. Nay mẹ chồng ngoài 80 tuổi bị tai biến mạch máu não liệt nửa người nằm một chỗ. Hàng ngày, buông việc ở cơ quan, chị lại tất tưởi về chăm mẹ chồng. Đã mấy năm nay, chị chăm mẹ chồng như chính người mẹ đã sinh ra mình. Một thân nuôi mẹ, chăm con, cuộc sống chồng chất khó khăn nhưng chưa một điều chị than thở. Chị trải lòng: Tôi coi mẹ chồng cũng như mẹ mình nên chuyện hiếu thảo là bổn phận của con cái đối với cha mẹ, không sinh ra tôi nhưng mẹ đã sinh ra chồng tôi, dù anh không còn nữa nhưng con trai tôi sẽ biết báo hiếu cho mẹ như tôi đã từng có hiếu với mẹ chồng.

 

Hiếu thảo với mẹ chồng là bổn phận của đạo làm con, nếu rành rọt ra thì chẳng đi đâu mà thiệt. Các nàng dâu cứ sống tốt với mẹ chồng, coi mẹ chồng cũng như mẹ mình, cuộc sống sẽ đơn giản và hạnh phúc biết bao bởi “đời này mình gieo giống tốt thì sẽ có hạt giống tốt để lại cho đời sau”.

                          

 

                                                                                       Ngọc Anh

 

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục