hậu phụ nữ qua ảnh 2005 quyết lấn sang lĩnh vực ca hát để hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Trang Nhung chia sẻ, cô không sợ gièm pha vì sẽ không có rào cản nào ngăn cô thể hiện đam mê của mình.

Từ đâu chị có ý nghĩ lấn sân âm nhạc khi đang khá thuận lợi với vai trò người mẫu, diễn viên phim truyền hình?

- Ban đầu tôi chỉ hát cho vui, nhưng khi tôi quen, hát nhiều thì những giai điệu đã nhiễm vào trong máu. Tôi cảm nhận được cảm xúc thật của mình và muốn hát. Thú thực, tôi lo sợ vì không biết đối diện với vai trò mới ra sao. Trong khi, với sàn diễn và phim ảnh, tôi còn quá nhiều cơ hội và bận rộn với nó. Nhưng tuổi trẻ là lợi thế để thực hiện đam mê. Nếu không làm bây giờ sẽ hối hận về sau.

Với vị trí của tôi, áp lực sẽ khá nhiều khi quyết định lấn sang làm ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi đã phải suy nghĩ rất kỹ khá lâu để quyết định rằng: "Vâng, Trang Nhung có thể làm ca sĩ".

Trang Nhung muốn thực hiện đam mê ca hát của mình. Ảnh: Nguyễn Minh Vũ.

- Chị nghĩ mình có lợi thế gì khi bước vào làng nhạc?

- Tôi có kinh nghiệm trên sàn diễn và ưu thế về ngoại hình. Tuy nhiên, đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ không nằm ngoài việc nỗ lực tập luyện. Tôi biết để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp không phải muốn là được.

- Trong showbiz Việt, nhiều người đẹp đi hát nhưng không mấy ai thành công, chị nghĩ sao?

- Ngoài năng lực, người ca sĩ còn có yếu tố may mắn. Sự thành công sẽ đến dễ dàng khi gặp đúng người, đúng êkíp làm việc. Nếu làm mà lo sợ bản thân sẽ gây "thảm họa" như ai đó, hoặc nghĩ rằng, mình chưa bằng người khác thì đó không phải là bản tính của tôi. Quyết định là do tôi vì tôi tự tin có phong cách và con đường riêng. Hơn thế nữa, tôi biết mình cố gắng hơn nhiều so với những người đẹp khác đi làm ca sĩ.

Không được đào tạo âm nhạc từ bé nhưng tôi đang nỗ lực từng ngày để không làm mọi người thất vọng. Ai cũng có hình ảnh và vị trí của riêng. Chỉ cần bạn thích, đam mê và đối phó với mọi khó khăn sẽ gặp thì bạn sẽ thành công thôi. Và nữa, tôi tin vào yếu tố may mắn và hy vọng có được nó trong âm nhạc.

- Chị sẽ xây dựng hình ảnh thế nào để chạm được thành công trong vai trò mới?

- Với sàn catwalk, tôi hướng đến hình mẫu gợi cảm, nóng bỏng. Nên khi đứng trên sân khấu âm nhạc, tất nhiên tôi tận dụng lợi thế ngoại hình vốn có để trở thành nữ ca sĩ quyến rũ. Tôi hướng đến hình ảnh người nghệ sĩ đa năng.

- Được đánh giá là người mẫu có khuôn mặt đẹp, nhưng dường như chị không có duyên với các giải thưởng về sắc đẹp?

- Nguyên nhân là tôi không tham gia nhiều cuộc thi, mặc dù có rất nhiều lời mời. Tôi chỉ tham gia đấu trường duy nhất "Hoa hậu phụ nữ qua ảnh 2005" và giành vị trí Á hậu. Tôi tự hào vì danh hiệu này. Lúc đó tôi chỉ là một cô bé bước chân vào làng người mẫu và chưa có kinh nghiệm nào hết.

- Gần đây, đồng nghiệp chị lên mặt báo tố cáo vài thói hư, tật xấu của người mẫu. Chị có ý kiến gì?

- Ai cũng có quyền phát ngôn và nêu suy nghĩ của riêng mình. Tôi tôn trọng những phát ngôn của họ dù đúng hay sai. Riêng bản thân mình, tôi không muốn lên tiếng điều gì hết về đồng nghiệp. Tôi không thích góp ý hay sửa đổi người khác, chỉ nhìn vào cuộc sống để biết điều gì mình nên làm.

Nữ ca sĩ muốn hướng đến hình ảnh một người nghệ sĩ đa năng. Ảnh: Nguyễn Minh Vũ.

- Bản thân chị cũng từng dính vào scandal lộ ngực đấy thôi?

- Trong công việc, tôi bị tai nạn một lần. Đó cũng là bài học lớn về sự bất cẩn. Nhưng tôi đã quên nó và không muốn nhắc lại để khởi đầu cho những việc khác.

- Còn "chân dài đi với đại gia", khái niệm gần như là câu cửa miệng khi người ta nói về người mẫu. Chị nghĩ sao?

- Tôi không có scandal tình ái nào hết. Nhưng phải công nhận sắc đẹp là một điều quý giá mà ông trời ban tặng. Nó cũng là yếu tố để tôi chọn con đường nghệ thuật để đeo đuổi. Tuy nhiên, cái đẹp chỉ vĩnh cửu khi bạn là cô gái có trái tim đẹp.

Tôi không ngừng nỗ lực, không ngại khổ trong những ngày đầu bước chân vào làng giải trí. Nghề của chúng tôi cũng bạc bẽo và mất mát nhiều lắm, nếu như không có niềm tin và bản lĩnh.

- Thế mà người ta kháo nhau, có một đại gia lặng lẽ theo sau để lo cho chị trong mọi hoạt động. Thực hư thế nào?

- Cũng đúng đấy. Giờ tôi chuyển qua vai trò mới và có một đại gia đình làm "đại gia" đứng sau ủng hộ.

Còn người thầm lặng lo lắng cho tôi, xin cho tôi được giữ bí mật. Chỉ biết anh ấy là người ngọt ngào và chu đáo. Tôi giấu chuyện tình cảm vào một góc cho riêng mình, và chỉ nói về nó khi lên xe hoa. Đó là một trang sách của đời tôi.

                                                               Theo vnexpress

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục