(HBĐT) - Gia đình Trang vào loại khá giả ở trong phố. Bố làm ở một công ty xây dựng, mẹ làm kế toán ở một chi nhánh ngân hàng. Gia đình Trang có hai chị em. Trang năm nay sắp kết thúc lớp 12, em Trang, cái Thoa đang học lớp 9. Hai chị em gái lớn lên đi học có điều kiện thuận lợi về ăn mặc, học hành.
Mẹ Trang ngoài 45 tuổi nhưng biết ăn mặc, trang điểm lại khéo ăn nói nên cũng gần gũi với bà con khối phố và bạn bè trong cơ quan. Chị em trong cơ quan thường khen mẹ Trang trẻ hơn tuổi, Trang cũng được mẹ sắm cho những bộ quần áo đẹp, đắt tiền, đồ trang sức để lúc đi du lịch hay lễ hội. Mẹ Trang thường nói với hai chị em:
- Con gái đi ra khỏi nhà là phải gọn gàng, sạch sẽ, ăn mặc đứng đắn, vừa đẹp cho mình, vừa không gây phản cảm cho người khác.
Cuối năm học, lớp 12 chuyên Anh của Trang tổ chức liên hoan chia tay để rồi đây, mỗi người thi vào một trường đại học hay cao đẳng. Trang lại tiếp theo nghề của mẹ thi vào học viện ngân hàng. Hôm đi dự liên hoan, Trang mặc bộ quần thật mốt, đẹp, đắt tiền, đeo trang sức. Trang đứng soi gương thấy mình lộng lẫy hẳn lên. Trang quay trước, quay sau thì gặp mẹ đang đứng sau lưng:
- Trông con có được không hả mẹ? Trang hí hửng.
- Đẹp lắm, con gái mẹ xinh rồi.
Mẹ Trang thân mật nắm hai vai con gái cười lắc lắc:
- Theo mẹ, hôm nay con đi họp lớp cuối năm, lớp có gần 50 bạn, họp là niềm vui, kỷ niệm của 12 năm đèn sách cấp phổ thông nhưng con không nên ăn mặc, trang sức thế này vì trong lớp con còn nhiều bạn gia cảnh khó khăn, các bạn đi học được nhờ đồng tiền lao động lam lũ của bố mẹ mà các bạn ngoài giờ đi học còn phải làm thêm vất vả, nhọc nhằn mới có thể đi học được. Sự sang trọng, lộng lẫy của mình giữa bạn bè sẽ thành lố bịch, đừng để các bạn phải chạnh lòng vì mình con ạ.
Trang ngỡ ngàng chợt nhận ra điều ý nghĩa trong lời nói của mẹ và chỉ mấy phút sau, Trang đã trở lại cô nữ sinh lớp 12 hồn nhiên như thuở nào.
V.S (T.T.V)