Ngày 10-12, chính phủ Nam Phi đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nelson Mandela tại SVĐ FNB, thành phố Johannesburg với sự tham dự của hàng chục nghìn người dân Nam Phi cùng với hơn 100 vị nguyên thủ, cựu nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tổ chức quốc tế.

 

Lễ tưởng niệm ông Mandela bắt đầu lúc 12 giờ (giờ địa phương) và kéo dài gần bốn giờ đồng hồ. Đây được xem là một trong những sự kiện có đông đảo các vị lãnh tụ, lãnh đạo quốc tế tham dự nhất trong những năm gần đây, với sự có mặt của hơn 100 vị nguyên thủ quốc gia, cựu nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

Bất chấp điều kiện thời tiết mưa gió, người dân Nam Phi đến dự lễ tưởng niệm ông Mandela đã lấp kín toàn bộ sân vận động FNB với 95 nghìn chỗ ngồi. Rất nhiều người đã phải chờ đợi trong mưa nhiều giờ để được vào sân vận động. Thay vì tỏ ra khó chịu, rất nhiều người Nam Phi đã bày tỏ sự vui mừng khi trời mưa. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Mapisa-Nqakula nói: “Đó là sự ban phúc của tổ tiên chào mừng một người con trở về với đất mẹ”.

Vợ góa của ông Mandela, bà Graca Machel cũng có mặt tại sân vận động. Đám đông đã reo hò chào mừng khi hình ảnh của bà được chiếu trên màn hình khổng lồ của sân vận động.

Trong diễn văn khai mạc, người chủ trì buổi lễ ông Cyril Ramaphosa nói rằng “chuyến đi dài của ông Mandela đã kết thúc... và cuối cùng ông đã được yên nghỉ”.

Tổng thống Nam Phi, Jacob Zuma đã có bài phát biểu trong đó ca ngợi ông Mandela là “một trong những chiến sĩ tự do can đảm, người đã không cho phép sự tàn bạo của chủ nghĩa Apatheid ngăn cản con đường đấu tranh giải phóng dân tộc Nam Phi”.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Tổng thống Zuma nói: “Hãy an nghỉ, người cha, người anh hùng của nhân dân Nam Phi". Ông Zuma cũng thông báo về việc đổi tên tòa nhà Union ở Pretoria, nơi sẽ đặt linh cữu của ông Mandela để người dân vào viếng trong ba ngày tới, thành Nhà hát Mandela.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obma cũng đã có bài phát biểu ca ngợi ông Mandela là một "người khổng lồ" trong lịch sử, người đã “đưa cả một đất nước hướng tới công lý”. Ông cũng nói rằng ông Mandela đã dạy thế giới về sức mạnh của hành động và lý tưởng. Ông Obama nói: “Dù tôi luôn cảm thấy nhỏ bé trước Madiba (họ của ông Mandela), ông luôn khiến tôi mong muốn trở thành người tốt hơn”.

Trên đường tới bục phát biểu, Tổng thống Mỹ Obama đã bất ngờ dừng lại để bắt tay Chủ tịch Cuba Raul castro. Đây là cái bắt tay lịch sử thứ hai giữa các nhà lãnh đạo hai nước kể từ khi Cuộc cách mạng Cuba diễn ra vào năm 1960.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Cuba, ông Raul castro đã vinh danh ông Mandela như “một tiểu tượng của phẩm giá và đấu tranh cách mạng”. Dưới thời Chủ tịch Fidel castro, Cuba là một trong những quốc gia kiên định chống lại chủ nghĩa Apartheid, và ông Mandela đã nhiều lần bày tỏ sự cảm kích về sự ủng hộ này.

Còn Tổng Thư ký LHQ, Ban Ki-moon thì nói rằng ông rất “buồn bã về một sự mất mát lớn lao và tán dương một cuộc đời vĩ đại”. Ông nói: “Đất nước Nam Phi đã mất đi một người anh hùng, một người cha. Ông là một trong những thầy giáo vĩ đại nhất của chúng ta. Ông đã hy sinh quá nhiều và sẵn sàng từ bỏ tất cả vì sự tự do và dân chủ”.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều, Tổng thống Namibia Hifikepunye Pohamba và Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cũng đã có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm.

Thi hài của ông Mandela sẽ được đặt tại Pretoria trong ba ngày tiếp theo để các khách quốc tế và người dân vào viếng. Lễ tang chính thức dành cho ông sẽ được tổ chức vào ngày 15-12 tới tại làng Qunu ở tỉnh Đông Cape.

 
 
                                                                             Theo Báo ND
 
 

Các tin khác


Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục