Đội văn nghệ của Phòng VH-TT thành phố Hòa Bình biểu diễn tuyên truyền về ngày bầu cử tại xã Thái Thịnh.
(HBĐT) - Ngày 22/5/2011 nhân dân ta nô nức đón chào ngày hội bầu cử. Cử tri cả nước sẽ cầm lá phiếu với ý thức bầu các đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 với nghĩa vụ công dân.
Những ngày này khắp nơi trên đất nước ta băng, cờ, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền cho ngày bầu cử. Ngày bầu cử sẽ trở thành ngày hội, ngày của mỗi cư tri tham gia xây dựng cơ quan tối cao của đất nước. Khắp phố phường, làng bản tỉnh ta trong dịp này đang cùng hòa nhập với không khí cả nước náo nức chuẩn bị chào đón với tinh thần phấn khở để lựa chọn những người có đức, có tài ra gánh vác việc nước, việc địa phương.
Những hệ thống thông tin loa đài được phát đi những tin tức, những tiểu sử của các ứng cử viên. Những buổi gặp mặt ứng cử viên với cử tri, nhưng câu hỏi, chất vấn những chương trình hoạt động, những lời hứa hẹn. Tất cả với ý thức trách nhiệm đảm bảo tính dân chủ.
Sắp tới tỉnh ta sẽ được bầu 6 đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh và nhiều đại biểu cho thành phố, huyện, phường, xã cũng trong một ngày.
Lá phiếu bầu mà cử tri cầm trong tay, có các màu sắc lá thể hiện các cấp, đòi hỏi người hướng dẫn phải tỉ mỉ người bầu phải hết sức trách nhiệm để lá phiếu của mình thực sự là sự đóng góp xây dựng đất nước.
Ngày hội bầu cử hôm nay, nhớ lại từ ngày đầu dựng nước ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 5/1/1945 Bác Hồ đã gặp mặt cử tri, lời Bác dặn cử tri, đồng bào: “Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử là kết quả của sự hy sinh tranh đấu của tổ tiên ta, là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta...”
Từ Quốc dân đại hội Tân Trào. Mô hình tiền thân của QH Việt Nam đến sự ra đời của QH khóa 1, Ngay sau khi ra đời QH đã hfoa mình vào dòng chảy của lịch sử dân tộc cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đi dọc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khó cho đến ngày toàn thắng.
Từ khi QH khóa 1 ra đời tiếp tục các khóa QH sau luôn là hiện thân của khối đoàn kết dân tộc. Tuyên ngôn của QH khóa I tháng 3/1946 đã ghi rõ “Chủ quyền của nước Việt
Từ khi ra đời đến nay tư tưởng về vị trí tính chất của QH luôn được khẳng định một cách nhất quán và xuyên suốt trong cương lĩnh chính trị của Đảng được thể chế hóa trong các bản hiến pháp của nước ta.
Quá trình hình thành ra đời và phát triển của QH là quá trình liên tục kế thừa không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn của cách mạng.
QH của chúng ta trải qua 65 năm hoạt động đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, là nhân tố quyết định để QH trở thành cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà nhân dân đã giao phó.
Với những kết quả và kinh nghiệm đã thu được qua 65 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có cơ sở để tin chắc rằng trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng sự giúp đỡ giám sát của nhân dân, các tổ chức xã hội, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế QH nước ta nhất định sẽ làm tròn trọng trách của nhân dân ủy thác.
Tin tưởng và tự hào với thắng lợi của các nhiệm kỳ của QH - ngày bầu cử QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đang trở thành một hoạt động chính trị quan trọng mà mỗi người dân Việt
Nhân dân các dân tộc tỉnh ta trước thềm cuộc bầu cử QH lần thức XIII này, chúng ta lại nhớ tới cuộc bầu cử QH đầu tiên ngày sau khi cách mạng tháng 8 thành công. Ngày bầu cử QH và HĐND các cấp sẽ là ngày hội, ngày hội của toàn dân xây dựng đất nước.
Nơi nơi trong tỉnh ta vang lời ca, tiếng hát, âm vang tiếng cồng chiêng. Gương mặt mọi người rạng rỡ trong ngày hội, ngày bầu cử QH và HĐND. Chúng ta khắc sâu lời Bác Hồ kêu gọi nhân dân cả nước.
“Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình gánh vác việc nước. Ngày mai người ra ứng cử thì đông nhưng số đại biểu thì ít lẽ tất nhiên có người được cử, có người không được cử.
Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên lợi nhà, vì lợi chung quên lợi riêng” (2)
Đã 65 năm, qua đây mà lời căn dặn của Bác vẫn như đang nhắc nhở tất cả chúng ta trước ngày hội bầu cử.
1, 2: trích trong cuốn 474 ngày độc lập toàn dân
Văn song (T.T.V)