Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông Đinh Quang Huy, xóm Cò, xã Tuân Lộ (Tân Lạc) đã hiến 1.300 m2 đất thổ cư phục vụ mở đường khu vực diễn tập phòng thủ huyện và xây dựng NTM.
(HBĐT) - “Chiến tranh là lính, thời bình là dân, là một đảng viên ta phải biết gương mẫu, hy sinh lợi ích cá nhân” - Đó là những câu nói lý giải cho hành động hiến 1.300 m2 đất thổ cư phục vụ xây dựng NTM và mở đường xây dựng khu vực diễn tập phòng thủ huyện của một người lính Cụ Hồ.
Người mà chúng tôi nhắc đến là ông Đinh Quang Huy, xóm Cò, xã Tuân Lộ (Tân Lạc). Chúng tôi đến thăm ông trong buổi sáng ấm áp khi bà con xóm Cò đang cấy lúa vụ chiêm - xuân. Ngôi nhà của ông Huy cách núi Cột Cờ Mường Bi không xa, trong vườn cây trái xum xuê. ấn tượng đầu tiên khi gặp ông là tính tình cởi mở, những phẩm chất của một cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày nào vẫn còn nguyên vẹn. Theo lời ông kể: Sau 10 năm (1977 - 1986) giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện đoàn Tân Lạc, ông chuyển sang làm chuyên viên phụ trách mảng Khoa giáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đến năm 2008, sau hơn 20 năm công tác, ông nghỉ hưu. Trước đó, từ năm 1968 - 1976, ông là người lính Cụ Hồ tham gia chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt nhất như Trị Thiên, đường 9 - Khe Sanh hay thành cổ Quảng Trị.
Dẫu ở cương vị nào ông cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, bằng chứng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước qua những tấm huân, huy chương, bằng khen. Đó là được Ban Tuyên giáo T.W tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa giáo năm 2006 hay Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng ba, Huân chương Chiến sỹ giải phóng, Huân chương Kháng chiến hạng ba, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng... Những bằng khen, huân, huy chương được nâng niu, treo trang trọng khiến chúng tôi khâm phục trước những đóng góp của ông cho quê hương, đất nước. ông chia sẻ, những ngày tháng tham gia chiến đấu đã rèn luyện nên phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, dù làm việc gì phẩm chất đó cũng phải được phát huy cho xứng đáng.
Nói về chuyện hiến 700 cây gồm: luồng, tre, bương, nứa, trên 30 cây ăn quả, cây lấy gỗ và dỡ bỏ nhà vệ sinh để mở đường cho khu vực diễn tập phòng thủ huyện Tân Lạc, ông chia sẻ: Là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm phục vụ cho lợi ích của chính người dân, mình phải hưởng ứng chứ. Hơn nữa, bản thân tôi từng là một người lính, một cán bộ hưu trí, gia đình có 3 đảng viên phải gương mẫu để bà con làm theo. Quả đúng như vậy, “Đảng viên đi trước, làng nước sẽ theo sau”, nhiều hộ ban đầu còn lưỡng lự nhưng khi thấy gia đình ông Huy hiến với số tài sản lớn như vậy cũng làm theo. Hộ ông Đinh Công Dùng còn tự nguyện chuyển 2 mồ mả của gia đình đến chỗ khác.
“Ban đầu, tôi không nghĩ là có thể mở đường qua đó vì có rất nhiều bụi tre, bương và cây cối, đến giờ, củi đốt vẫn chưa hết. Khi làm xong con đường, vừa có ý nghĩa quốc phòng, bà con trong xóm đi làm đồng hay vận chuyển phân bón cũng thuận lợi hơn nhiều. Đất đai quý lắm chứ nhưng mình hy sinh một chút mà đem lại lợi ích như bây giờ thì đáng lắm” - Bà Bùi Thị Ngạy, vợ ông Huy chia sẻ. Chưa dừng lại ở đó, sau này gia đình ông còn tự nguyện dỡ bỏ 40 m tường bao để làm đường GTNT về xây dựng NTM và được các cấp khen thưởng. 65 tuổi, con cái đều thành đạt, hàng ngày ông ra vườn chăm sóc vườn cây ăn quả, nuôi thêm con gà, con cá như để rèn luyện sức khỏe, vui thú tuổi già. Thời gian còn lại ông nghe đài, xem báo, cập nhật thông tin trong và ngoài nước, vì thế, ông đã tích lũy được phông kiến thức đáng nể.
Đồng chí Bùi Đình Đinh, Chủ tịch UBND xã Tuân Lộ cho biết: Trong 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên nhân dân trong xã nhận thức được vai trò của mình và có những đóng góp tích cực. Nhân dân đã hiến trên 2 ha các loại đất để làm đường GTNT, thủy lợi. Riêng ông Đinh Quang Huy, là một trong những người đi đầu, góp phần tạo ra nền tảng phong trào để bà con học tập. Những việc làm của ông đóng góp tích cực vào việc phát triển KT-XH của xã cũng như công cuộc xây dựng NTM..
Viết Đào
(CTV)