(HBĐT) - Sông Đà xưa lắm thác, nhiều ghềnh, nay là hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La êm đềm, phẳng lặng luôn là nơi khơi nguồn cảm hứng cho thơ ca, nhạc họa. Theo đó, trong chuyến đi thực tế sáng tác, Hội Nhà văn Hà Nội đã chọn sông Đà là điểm đến. Trước khi du ngoạn vùng hồ, đoàn đã dừng chân tại trường Cao đẳng Văn hóa, nghệ thuật Tây Bắc thuộc phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) và có đêm giao lưu nghệ thuật đầy ấn tượng với các văn, nghệ sĩ của Hòa Bình.


Nghệ sĩ Nguyễn Trung Dũng, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Tây Bắc biểu diễn tại đêm giao lưu nghệ thuật giữa văn, nghệ sĩ Hòa Bình với văn, nghệ sĩ đến từ Thủ đô Hà Nội.   

Mở đầu phần giao lưu thơ, mọi ánh mắt hướng về một bậc cao niên, một tâm hồn thơ lớn - nhà thơ, nhà phê bình văn học Vũ Quần Phương, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam… Tuổi cao, sức yếu nhưng nhà thơ vẫn nhớ rành rọt những kỷ niệm một thời trai trẻ vượt dốc Cun Hòa Bình đi làm nhiệm vụ. Không nhớ nổi những bài thơ ông đã viết về Hòa Bình từ hơn nửa thế kỷ trước, ông đem đến buổi giao lưu một bài thơ giản dị, sâu sắc, chứa đầy suy tưởng và ăm ắp chữ "tình”. Bài thơ có tựa  đề "Bàn giao” - ông bàn giao cho cháu những cái hay, cái tinh túy nhất của văn hóa Việt Nam. Chuyện là ông có 2 người con trai đều sinh sống ở đất Mỹ, khi sang Mỹ để thăm con, cháu, ông bà không thể ru cháu bằng tiếng ru à ơi, cánh cò, cánh vạc, kể cho các cháu nghe về bếp lửa hồng, rặng tre xanh… nên ông lặng thầm ru cháu qua thơ: "Rồi ông sẽ bàn giao cho cháu/ Bàn giao gió heo may/ Bàn giao góc phố/ Có mùi ngô nướng bay…/ Ông bàn giao tháng giêng hương bưởi/ Có mùa xuân xanh dưới chân giày/ Bàn giao những mặt người đẫm nắng/ Đem yêu thương trên trái đất này/ Ông chỉ bàn giao một chút buồn/ Ngậm ngùi một chút, chút cô đơn/ Câu thơ vững gót làm người ấy/ Ông cũng bàn giao cho cháu luôn”. Trong đó, ông nhấn mạnh chú thích câu thơ "vững gót để làm người”, lấy từ trong vốn sống của người Việt: "lắm khi phải cắn răng chịu thiệt thòi, đứng vững gót để làm người tự trọng”.

Sau phần đọc, ngâm thơ của các nhà thơ thuộc thế hệ đi trước, nhà thơ Lê Va, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chuyển mạch thơ về với sông Đà qua 2 bài thơ "Trở lại vùng hồ” và "Chiêng Mường Tây Nguyên”. Trở lại vùng hồ sau 40 năm thực hiện di dân, chuyển cư vùng lòng hồ sông Đà để xây dựng thủy điện Hòa Bình ngày nay nhà thơ viết: "Xuôi đốc Quèn/ Gặp rừng mây núi gió/ Vầy Nưa xanh vun vén hồ đầy/ Thẳm sâu gặp núi cao hừng lên sức vóc/ Vàng trắng sông Đà ngồn ngộn điện giăng…”. Trong cuộc di dân đó có một số cư dân của huyện Đà Bắc đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên. Nhân chuyến thăm làng Mường ở Tây Nguyên nhà thơ thổn thức: "Chạy nước sông Đà/ Dàn chiêng Mường/ Tan đàn, xẻ nghé/ Tiếng chiêng gói chặt/ Theo người đi rất xa… Trong nắng gió cao nguyên/ Giấc mơ mùa vàng thắp lửa/ Lại đôi tay nghiện việc/ Giọt mồ hôi gieo thơm/ Hạt dổi, măng chua, cà phê, hồ tiêu… Chụm bạn/ Tìm về/ Bén tiếng/ Quen hơi…”- trích bài thơ "Chiêng Mường ở Tây Nguyên”.

Cứ thế hơn 20 văn, nghệ sĩ của Hòa Bình, Hà Nội say sưa giao lưu thơ, nhạc, trong đó phần lớn là các tác phẩm viết về Hòa Bình, về dòng sông Đà huyền thoại, về hồ Hòa Bình với cảnh sắc đam mê. Từng có chuyến du ngoạn trên hồ Hòa Bình, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên mây nước, phong cảnh hữu tình với những bản làng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, với đảo Dừa  - nơi có những hoạt động du lịch đặc sắc như câu cá, hái quả, bơi thuyền, đốt lửa trại... và thưởng thức những món ăn mang hương vị đặc trưng của người dân bản địa, nhà thơ Nguyễn Chiến Thắng, Hội Nhà văn Hà Nội kể lại bằng bài thơ với bài "Đêm trên đảo sông Đà”: "Lửa cháy rồi xòe đi nào bạn/ Đêm sông Đà tay nối vòng tay/ Em gái Mường nhịp chân sao uyển chuyển/ Quanh đảo Dừa nước cũng ngẩn ngơ say/ Núi không ngủ thức với đêm hò hẹn/ Ngũ hành sơn thôn nữ Thác Bờ ơi... Dẻo chân em múa sạp đẹp chưa kìa/ Mải mê nhìn chân anh đi sai nhạc/ Nhịp đô sòn tre đập phách dẫm vào khuy/ Bồng bềnh sóng bè trôi trên nước/ Cá tung tăng bật nhảy đớp mồi/ Tưởng mặt trời giục nhau dậy sớm/ Ồ! Ánh điện trên bè lấp lóa sương rơi…”.

Gắn bó với vùng vất đất Hòa Bình 30 năm có lẻ và cũng đã có vài chuyến lênh đênh ngắm cảnh vùng hồ, nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Thị Kim Cúc, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình chắt lọc thành bài thơ "Phác thảo sông Đà”: "Lao xao ánh đèn/ Mặt nước thẫm đen/ Tiếng cá quẫy rơi vào tịch mịch…/ Những bản làng ngày xưa/ Chìm dưới đáy sông/ Người Thái, người Mường/ Gùi bê tông lên núi/ Dòng điện trên cao có sáng hơn ánh đèn trên phố/ Nước sông Đà thăm thẳm xanh”.

Nguồn cảm hứng thơ vẫn dào dạt, nhưng để giữ sức cho chuyến đi thực tế trên hồ Hòa Bình vào sáng hôm sau, đêm giao lưu tạm khép lại trong tiếng đàn bầu du dương qua nhạc phẩm "Neo đậu bến quê” do nghệ sĩ Nguyễn Trung Dũng, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Tây Bắc thể hiện. Cùng thả trôi cảm xúc trong đêm giao lưu, các văn, nghệ sĩ Hòa Bình, Hà Nội có chung niềm phấn khích và xác nhận: Có hẹn với sông Đà!            
                                                                                                                                                                                                   
 Thúy Hằng (Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục