Fukuoka tại Hà Nội vừa khai mạc vào ngày 10-8. Đây một trong những chuỗi hoạt động của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tiến hành chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

 
Sau đây là cuộc phỏng vấn ngài Takeo Ushino, Phó thống đốc tỉnh Fukuoka về sự kiện văn hóa này cũng như mối quan hệ hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thành phố Fukuoka.

- Thưa ông, tiếp sau thành công của những ngày văn hóa Hà Nội tại Fukuoka được tổ chức vào tháng 10-2009, lễ hội Fukuoka tại Hà Nội lần này mang những nét đặc sắc gì?

- Ngày văn hóa Fukuoka  lần này được tổ chức trong bốn ngày tại thủ đô Hà Nội. Đây là một niềm vinh dự đối với chúng tôi. Kể từ sau khi hai thành phố kết nghĩa anh em từ tháng 2-2008 cũng đã có rất nhiều hoạt động giao lưu. Nếu như vào thời điểm mùa thu năm ngoái, Hà Nội rực rỡ trong lòng thành phố Fukuoka với tà áo dài duyên dáng pha lẫn kiêu sa thì ngày hôm nay tiếng đàn Samisen từ miền đất phía nam Nhật Bản sẽ vang lên trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Một điều đặc sắc nữa nghệ nhân cắm hoa Ikebana nổi tiếng của Nhật Bản Kariyazaki Shogo sẽ mang đến cho các bạn một không gian đẫm màu sắc văn hóa của lễ hội. Bên cạnh đó khi tới lễ hội các bạn còn có dịp nếm thử các loại hoa quả ngon nổi tiếng của vùng đảo Kyu-Shyu, mặc áo truyền thống yugata, đọc truyện tranh nổi tiếng thế giới Manga. Đặc biệt đến với lễ hội năm nay có 30 nghệ sĩ múa trẻ vẫn còn đang là học sinh trường phổ thông trung học Wakaba vừa đoạt giải vô địch múa truyền thống tại Nhật Bản.

- Như ông đã nói ở trên, Hà Nội và Fukuoka là hai thành phố kết nghĩa anh em. Ông có suy nghĩ và mong muốn gì nhằm thúc đẩy thêm quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố cũng như quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản?

- Như chúng ta đã biết, hiện nay châu Á đang là khu vực phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi vô cùng mong muốn mối quan hệ giữa Fukuoka - Hà Nội và Nhật Bản - Việt Nam ngày càng phát  trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế văn hóa, giáo dục và môi trường. Đồng thời cần tăng cường giới thiệu nét đẹp văn hóa  của mỗi miền đất đối với thế hệ trẻ hai nước. Ví dụ nhắc đến tỉnh Fukuoka  thì không thể không nhắc đến lễ hội nổi tiếng Yamakasa, đàn Samisen, truyện tranh Manga… và còn nhiều rất nét văn hóa đặc trưng khác nữa.

Về quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi mong muốn được đón một số lượng lớn lưu học sinh Việt Nam sang học tập tại Fukuoka và các thành phố khác, cần mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Một điều nữa, từ những kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua, thành phố Fukuoka là nơi tập trung rất nhiều nhà máy và khu công nghiệp. Trong một thời gian dài, chúng tôi đã phải nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề khói bụi công nghiệp, đưa Fukuoka trở thành một trong những thành phố đi đầu tại Nhật Bản về gìn giữ môi trường trong sạch. Một số người dân Fukuoka có ý kiến cho rằng, với tư cách là thành phố kết nghĩa, nên chăng Fukuoka cần đóng góp kinh nghiệm và kỹ thuật cho một dự án môi trường xanh tại thủ đô Hà Nội - mảnh đất đang được mệnh danh là thành phố Hòa bình.

- Xin trân trọng cảm ơn người dân thành phố Fukuoka. Xin ông một câu hỏi nữa, ông có cảm giác gì khi tới thủ đô Hà Nội và những ngày này?

- Hà nội trong mắt tôi vừa tấp nập, vừa bình yên theo đúng nghĩa thành phố Hòa bình trong thời đại mới. Tròn 60 ngày nữa, Hà Nội sẽ đón Đại lễ 1.000 năm tuổi. Lịch sử của Fukuoka cũng đã có từ rất lâu rồi, từ thời cổ đại, song Hà Nội có nhiều nét lịch sử văn hóa khác hắn với Fukuoka. Tới với Hà Nội tôi có cảm giác đây là mảnh đất hội tụ chiều sâu lịch sử cũng như phát triển hiện đại. Bởi vì Hà Nội còn lưu lại rất nhiều di sản văn hóa, song lại là một thành phố trẻ với độ tuổi trung bình của người dân là dưới 30 tuổi. Tới đây tôi thực sự cảm không khí nhộn nhịp sôi nổi, một sức sống hừng hực thanh xuân của thành phố với những cao ốc mới được xây dựng như nấm tại thành phố này. Cảm nhận đó càng làm tôi tin tưởng sức mạnh tiềm tàng của Hà Nội - mảnh đất nghìn năm tuổi, thôi thúc trái tim tôi cần cống hiến hơn nữa cho tình hữu nghị bền lâu giữa Hà Nội và Fukuoka.


Múa truyền thống tỉnh Fukuoka.


Tiếng đàn Samisen trong Những ngày văn hóa Fukuoka tại Hà Nội.

                                                                                           Theo ND

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục