Cuộc "lột xác" ngoạn mục mang tên "Chuyên - Thu - Ninh"

Đa màu sắc và đầy hứng khởi, đó là cảm nhận của nhiều người yêu nhạc sau khi theo dõi đêm thứ 7 SMĐH 2010. 7 ca sĩ vòng hai đã thổi một luồng gió mới vào đêm diễn. Phần một hát với nhóm bè Callilac, với ý tưởng dàn dựng đầy sáng tạo của chuyên gia đến từ Thái Lan Joe Joe, các ca sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu hát và diễn có sự gắn kết với nhau tạo nên những bất ngờ thú vị.

Sau khi làm mới mình ở Tháng ngày chờ mong (Đỗ Bảo) trong đêm thi trước, Hà Hoài Thu thử sức ở Tình em mùa xuân (Văn Kiên) và Phố nghèo (Trần Tiến). Chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc cộng với cách thể hiện lôi cuốn, Hoài Thu nhận được những lời khen ngợi từ HĐNT.

Ngay cả Mỹ Tâm - giám khảo "khó tính" nhất với Hà Hoài Thu cũng phải thốt lên: "Em có sự sáng tạo trong bài hát của mình. Bản phối ca khúc thứ hai rất hay. Tôi thích hình ảnh của em ở ca khúc này". Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh ngoại việc thừa nhận Hà Hoài Thu "có sắc đẹp, sự thông minh" cũng nhắn nhủ nữ ca sĩ này điều duy nhất cần phải tránh là không nên hát bạch thanh.

Nếu như ở đêm thi thứ 6, Đinh Mạnh Ninh và Minh Chuyên là cái tên được nhắc nhiều nhất và có lẽ cũng là 2 gương mặt triển vọng tiếp tục bị lọt vòng danh sách "nguy hiểm" trong sự "sợ hãi" của fan thì lần này họ đã có cuộc "lột xác" khá ngoạn mục từ phong cách biểu diễn lẫn giọng hát đầy tiến bộ.

"Bạn khiến cho tôi cảm thấy bực mình bởi tại sao đến bây giờ bạn mới thể hiện được những gì tôi muốn. Tôi bắt đầu thích bạn rồi đó. Cố lên nha!" - ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét về phần trình diễn của Đinh Mạnh Ninh. Nhạc sĩ Tuấn Khanh động viên chàng ca sĩ này nên tiếp tục phát huy thể hiện những ca khúc tự sáng tác bởi khoe được tất cả những ưu điểm trong giọng hát của Đinh Mạnh Ninh.

Minh Chuyên rút được nhiều kinh nghiệm trong khâu chọn bài. Cô tự tin và làm chủ sân khấu khi thể hiện ca khúc Sóng về đâu (Trịnh Công Sơn); Không bao giờ (Tuấn Nghĩa) dù HĐNT chưa hoàn toàn hài lòng với phần trình diễn này. Trang phục bớt rườm rà, cách trang điểm nhẹ nhàng, kiểu vấn tóc sang trọng cũng là điểm cộng cho Minh Chuyên hơn các đêm trước.

Những phong độ thất thường

Mỹ Như thể hiện là người cầu thị và luôn biết lắng nghe. Thay vì hát rock, Mỹ Như chọn những ca khúc nhẹ nhàng và xử lý khá hiệu quả, dù chưa hẳn đã hoàn mỹ. Sự tinh tế trong xử lý sắc thái ca khúc cũng được cô quan tâm và cũng đã thu được những kết quả đáng kể, mặc dù, cô còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hai thành viên trong HĐNT, ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có những nhận định trái chiều về phần trình diễn của Mỹ Như trong đêm thi thứ 7. Mỹ Tâm nhận định, Mỹ Như là "ngôi sao thứ 2 của đêm diễn" và cô "nổi da gà khi xem Mỹ Như hát". Riêng Hồ Hoài Anh thì chưa hài lòng với Mỹ Như ở điểm chưa biết tiết chế giọng hát.

Lương Viết Quang từng được đánh giá khá cao trước khi bắt đầu SMĐH và qua 7 đêm trình diễn, rõ ràng anh cũng chứng minh được khả năng của mình. Ở vòng 1, phong độ của anh hơi thất thường nhưng đến vòng 2 đã có những thay đổi, chọn bài hợp lý hơn và các cách hát cũng đã trau truốt hơn.

Lan Trinh cũng là người dễ gây bất ngờ. Cô có nhiều sáng tạo khi "cover" lại các bài hát quen thuộc lẫn những bài hát mới tinh. Tuy nhiên, phong độ của Lan Trinh không phải lúc nào cũng ổn định. Việc rơi vào nhóm đèn đỏ ở đêm thi thứ 7 là câu hỏi lớn cho cô. Thể hiện là ca sĩ giải trí hay ca sĩ cá tính, đó cũng là vấn đề mà Lan Trinh nên xác định rõ ràng.

Cách bố trí bài hát thể hiện thiếu hợp lý của Hoài Nam đã khiến mất đi sự ấn tượng với HĐNT. Anh hát rời rạc, nhát gừng trong ca khúc Có phải mưa là em (Kasim Hoàng Vũ). Vì thế, "chàng ca sĩ má lúm" đã không được HĐNT "cứu vớt" phải chia tay sân chơi SMĐH sau đêm thi thứ 7 và tiếp tục cuộc hành trình âm nhạc mới của riêng mình.

Hệ thống bình chọn "có vấn đề"?

Ở phần công bố kết quả, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đưa ra thắc mắc: "Không biết hệ thống bình chọn có vấn đề gì hay không? Hay do Mỹ Như là ca sĩ biểu diễn cuối cùng nên không nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. Tuy nhiên, cuộc chơi nào cũng có người may mắn và không may mắn và chúng ta phải chấp nhận sự thật".

Không chỉ Mỹ Tâm mà trên một số diễn đàn âm nhạc, facebook, thậm chí diễn đàn dành của các chị em phụ nữ... những ngày qua cũng có rất nhiều thắc mắc về hệ thống bình chọn tổng đài của SMĐH 2010 vòng 2. Không ít độc giả bày tỏ bức xúc vì vừa mất công bình chọn cho các thí sinh nhưng tin nhắn lại không được chấp nhận, thậm chí có những trường hợp vẫn bị trừ tiền.

"Tôi nhắn bình chọn cho Viết Quang từ 3 số máy di động lúc khoảng 9h, không thấy tổng đài phản hồi gì đến sáng sớm hôm sau thấy tít tít, tổng đài báo: "Thời gian bình chọn cho tuần này đã kết thúc, nên bình chọn của bạn không hợp lệ"…, chả hiểu thế nào?" - độc giả ở nickname Nguoi_Ha_Noi than phiền.

Một khán giả ở Cầu Giấy cũng không khỏi bực bội khi sử dụng phương án chắc ăn nhất là gọi điện thoại cố định cho số 1900 5858 36 nhưng tổng đài cũng bị báo bận liên tục. "Gọi một lần mãi còn không nổi, làm sao hi vọng có thể vote cho ca sĩ mình yêu thích 5 lần như quảng bá của chương trình".ày. Hy vọng sẽ là một đêm đầy những sự bứt phá để các “tay đua” về đích an toàn.

Thời lượng giành cho khán giả bình chọn qua mỗi đêm thi không nhiều, hệ thống tổng đài nhận tin nhắn, điện thoại bình chọn có thể vì thế mà bị quá tải, nghẽn mạng… Thiết nghĩ, BTC SMĐH 2010 cần kiểm tra và có sự điều chỉnh ngay (nếu có) để tạo sự công bằng, tránh cho những thí sinh có khả năng phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi sớm...

                                                                    Theo VietNamnet

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục