Thành công lớn ngay từ vai diễn đầu tiên, cô bé Nương của "Cánh đồng bất tận" nhanh chóng trở thành cơn gió lạ của làng điện ảnh Việt.

 

Giải thưởng là một áp lực lớn


Cô diễn viên trẻ tỏa sáng với Cánh diều vàng

- Lần thứ hai được nhận giải, cảm xúc của Lan Ngọc khi đó như thế nào?

Với Lan Ngọc, cả hai lần nhận giải đều là những khoảnh khắc mà mình vỡ òa trong sung sướng. Đến lúc này, Ngọc vẫn còn cảm thấy rất bất ngờ vì không nghĩ may mắn lại mỉm cười với mình một lần nữa. Cầm trên tay giải thưởng Cánh diều vàng lúc đó, Ngọc chẳng thể diễn tả được rõ ràng cảm giác của mình như thế nào nữa. Nó… lâng lâng khó tả lắm, hạnh phúc lắm...

Giải thưởng Mai vàng là giải do khán giả bình chọn, còn Cánh diều vàng lại do hội đồng nghệ thuật, giới chuyên môn đánh giá. Và với một diễn viên trẻ như Lan Ngọc, việc được nhận cả hai giải thưởng này là vô cùng vinh dự. Ngọc sẽ luôn trân trọng và lấy đó làm động lực để mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, không phụ lòng tin yêu của mọi người.

- Ngoài may mắn như vẫn từng thừa nhận trên nhiều mặt báo thì những yếu tố nào đã giúp cho Lan Ngọc gặt hái được một loạt những thành công ngay ở vai diễn đầu tiên?

Theo Ngọc nghĩ thì đó là khả năng của bản thân cộng với sự lao động nghệ thuật  hết mình. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều từ phía những anh, chị đi trước trong ê kíp làm phim Cánh đồng bất tận cũng đã giúp Ngọc có được một vai diễn ấn tượng như Nương.

- Thành công lớn như vậy với một người trẻ như Lan Ngọc liệu có phải là một áp lực?

Quả thực, đây vừa là động lực, lại vừa là áp lực rất lớn đối với Lan Ngọc. Để vượt qua được áp lực đó và bước tiếp thì chắc chắn, Ngọc sẽ phải cố gắng, tự trau dồi chuyên môn cũng như học hỏi nhiều hơn nữa. Phải làm thế nào để hoàn thiện bản thân mình hơn, không làm những người yêu mến mình thất vọng.

Con đường phía trước của Ngọc còn dài lắm. Mọi thứ hiện tại chỉ mới bắt đầu nên Ngọc cần sáng suốt, bình tĩnh và vững vàng hơn trên con đường nghệ thuật nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai này.

Diễn tốt nhờ… “tía”


Một cảnh trong phim "Cánh đồng bất tận"

- Trở lại với bộ phim Cánh đồng bất tận, Lan Ngọc đã nghĩ gì khi được nhận vai Nương?

Suy nghĩ đầu tiên là không biết mình có đảm đương nổi nhân vật Nương không vì những thể hiện dằn vặt nội tâm, diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật lúc đầu đã gây cho Ngọc nhiều khó khăn. Đến bây giờ nghĩ lại thì thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, vì dù sao cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên.

- Thiếu sót? Lan Ngọc có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút không?

Ví dụ như có những phân đoạn Ngọc diễn hơi cương cứng, nặng nề, không đúng trong khi đạo diễn lại muốn nhân vật của Ngọc phải được thể hiện một cách nhẹ nhàng. Có cảnh quay phải diễn đi diễn lại nhiều lần mà đạo diễn vẫn chưa đồng ý nên khi về phòng Ngọc cũng cảm thấy buồn lắm, tay không rời cuốn kịch bản. Cứ một mình phân tích đi phân tích lại tâm lý nhân vật, rồi ráng thả lỏng người hơn. Ngày hôm sau ra trường quay, Ngọc diễn những gì mà mình cho là nhẹ nhàng nhất qua từng ánh mắt buồn, một khuôn mặt ít ưu tư… và rồi đạo diễn cũng đã… ok (cười).

- Lan Ngọc bị ám ảnh nhiều bởi vai diễn?

Đó là ám ảnh về những bi kịch, những nỗi đau mà người lớn đã gây ra cho con trẻ. Sống trọn vẹn với nhân vật, đến khi phim đã đóng máy, trở về nhà rồi mà Ngọc vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được khỏi Nương. Một thời gian ngắn, Ngọc luôn rơi vào tráng thái suy tư, ít nói hơn, trầm tính hơn…

- Trong suốt quá trình thực hiện bộ phim, Lan Ngọc đã học hỏi được những gì từ các bạn diễn, từ đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình?

Qua bộ phim này, Ngọc đã học hỏi được từ các anh chị diễn viên, từ đạo diễn rất nhiều điều. Đó là tác phòng làm việc rất chuyên nghiệp, là những kinh nghiệm diễn xuất quý báu....

Đặc biệt, “tía” Dustin Nguyễn đã luôn tận tình chỉ dạy, truyền đạt cho Ngọc. “Tía” đã giúp Ngọc phân tích những trường đoạn khó trong tâm lý nhân vật để giúp Ngọc tìm ra hướng diễn xuất tốt nhất cho vai diễn của mình. Chính “tía” là người có ảnh hưởng nhất tới phong cách diễn của Lan Ngọc trong phim.

Lạc quan và cứng đầu


- Khán giả có thể hình dung Lan Ngọc ngoài đời thế nào?

Ngoài đời, Ngọc là một cô bé sinh viên 21 tuổi lạc quan, nhí nhảnh và rất ư là bướng bỉnh, cứng đầu. Thích đi du lịch cùng gia đình, thích tám chuyện với bạn bè khi rảnh rỗi và ngoài ra Ngọc con rất thích kinh doanh.

- Vậy những phút yếu đuối thì sao?

Như các cô gái khác, Ngọc sẽ khóc. Có khác chăng là Ngọc sẽ khóc một mình và không để ai biết.

- Ngoài điện ảnh, Lan Ngọc còn có đam mê nào khác?

Thực ra, Ngọc còn có một niệm đam mê khác cũng lớn không kém là múa. Lúc nhỏ, Ngọc đã được cho đi học múa nhưng không phải chuyên nghiệp. Sau này, Ngọc có mong ước mở trường dạy múa cho các em nhỏ như ước mơ khi còn bé. Ngọc may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả nên hoàn toàn có thể theo đuổi đam mê này.

- Thế nhưng mới đây lại thấy Lan Ngọc hát chứ không phải múa?

Thực ra lần đó, Ngọc được mời góp giọng để ghi âm một ca khúc cùng rất nhiều ca sĩ, diễn viên, MC với mục đích từ thiện. Ngọc chỉ muốn đóng góp phần nhỏ giọng hát của mình vào chương trình rất có ý nghĩa này nên nhận lời tham gia thôi.

Cảm ơn về những chia sẻ và chúc Lan Ngọc tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!

                                                        Theo VietNamNet

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục