Rất đông người mến mộ âm nhạc thủ đô và khách nước ngoài đến tham dự chương trình hoà nhạc đặc biệt này.

Rất đông người mến mộ âm nhạc thủ đô và khách nước ngoài đến tham dự chương trình hoà nhạc đặc biệt này.

Trong hai đêm 8 và 9.4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình hoà nhạc gây quỹ ủng hộ nạn nhân động đất và sóng thần ở Nhật Bản do Dàn nhạc Giao hưởng VN tổ chức.

 

Sau phát biểu của nghệ sĩ Ngô Hoàng Quân – GĐ Dàn nhạc Giao hưởng VN - và lời cảm ơn của ngài Đại sứ Nhật Bản ở VN, chương trình được mở đầu bằng “Gửi lời yêu thương” – một sáng tác kịp thời của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN và nhạc sĩ Vũ Mão – nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Bài hát do Đỗ Hồng Quân phối khí cho giàn dây và giàn trống, do ca sĩ đoạt giải Sao mai Trần Hồng Nhung trình diễn.

Trong chiếc váy đỏ thắm lộng lẫy, nữ ca sĩ xinh đẹp của miền Kinh Bắc đã bước ra sân khấu đầy tự tin. Và tất cả dường như lắng lại khi giai điệu violon mở đầu phần dạo do nữ nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền cũng rất xinh đẹp tấu lên. Rồi lời ca vang lên vừa da diết, vừa xúc động, vừa xót xa:

Gửi lời yêu thương từ Việt Nam tới người dân Nhật Bản/ Nặng lòng cảm thông trước mất mát đau thương/ Bao kiếp người đang sống yên vui giờ không thấy đâu.

Những dấu lặng ngắt giữa chừng câu hát như tiếng nấc nghẹn ngào của biết bao con người hướng về Nhật Bản. Nhật Bản không cô đơn giữa toàn thế giới đang cùng sát cánh.

Chúng ta bên nhau/ Sẻ chia nỗi đau/ Dù động đất.

Cao trào dâng lên như tấm lòng cảm thông của nhạc sĩ, của người Việt Nam với Nhật Bản trong âm hưởng dân ca của xứ sở hoa anh đào: Việt Nam bên Nhật Bản/ Trong gian khó không sờn lòng/ Tình yêu sáng lên qua hoạn nạn.

Trần Hồng Nhung (ảnh) đã hát bằng cả trái tim xúc động của mình để chia sẻ với những nạn nhân động đất và sóng thần.

Sau đó, chương trình được tiếp tục bởi concerto số hai cung đô thứ viết cho piano và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Nga S.Rachmaninoff, do nghệ sĩ trẻ Nhật Bản Tamura Hibiki trình tấu dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Nhật Bản Honna Tetshuji. Tiếng đàn của Tamura Hiboki như mượn giai điệu của người nhạc sĩ tài hoa kia mà thể hiện nỗi lòng dằn vặt của mình trước thảm họa của dân tộc mình. Người nghe như bị hút theo tâm trạng của Tamura Hibiki sau những biểu cảm đầy kỹ thuật.

Chương trình được khép lại bởi Bản giao hưởng số 2 cung đô trưởng của nhà soạn nhạc thuộc trường phái lãng mạn R.Schuman, được viết từ năm 1844 tới năm 1846 trong sự suy sụp tinh thần, nhưng vẫn tha thiết một niềm hy vọng về sự sống bằng những giai điệu tuyệt vời.

 

                                               Theo LaoDong

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục