David Archuleta hết mình vì khán giả.

David Archuleta hết mình vì khán giả.

Nụ cười thiên thần, chất giọng ngọt ngào, trầm ấm và những màn trình diễn đầy cảm xúc của chàng Á quân American Idol 2008 đã chinh phục hàng trăm người hâm mộ có mặt tại Triển lãm Giảng Võ tối 24/7.

 

Sau đêm diễn đầu tiên (tối 22/7) tại Sân vận động Quân khu 7, TP HCM, không gian đêm diễn thứ hai của David Archuleta tại Việt Nam được thu hẹp lại trong khán phòng A1 của Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Tới gần 20h30, chương trình mới được bắt đầu trong sự háo hức, chờ đợi của hàng trăm người hâm mộ David “bé”. Tuy nhiên, phải tới khoảng 21h40, sân khấu mới là của riêng nam ca sĩ 20 tuổi.

Cũng giống như đêm diễn trong TP HCM, David “bé” ăn mặc rất giản dị với quần Jeans, áo thun xám và áo khoác da màu nâu bên ngoài. Anh bước ra sân khấu với nụ cười thiên thần quen thuộc, trong tiếng hò reo và vỗ tay của hàng trăm khán giả cuồng nhiệt phía dưới. Khi David “bé” cất giọng trong ca khúc đầu tiên - Stomping The Roses, đám đông như vỡ òa và nhào lên phía gần sân khấu để thu hẹp khoảng cách với thần tượng.

Trong gần một tiếng đồng hồ, David Archuleta trình diễn gần 15 ca khúc, trong đó có những nhạc phẩm mới trong album thứ hai của anh có tên The Otherside of Down như Falling Stars, Stomping The Roses, Elevator, My Kind of Perfect. Tất cả những bài hát này đều do David sáng tác hoặc đồng sáng tác. Bên cạnh đó, anh còn cover một số ca khúc nổi tiếng mà anh rất yêu thích như Stand By Me, A Thousand Miles hay Heaven.

Mặc dù biểu diễn liền tù tì hơn chục ca khúc nhưng chất lượng các tiết mục của David Archuleta rất đồng đều. Anh thân thiện, gần gũi, liên tục tới gần hơn phía khán giả để vẫy chào với một nụ cười tươi. Mỗi lần như vậy, khán giả phía dưới lại càng “nóng” hơn trước và ai cũng cố gắng nắm tay David “bé”. Tuy nhiên, ở Hà Nội, do lực lượng bảo vệ chặt hơn nên không một fan nào có thể lên được sân khấu để tặng quà và hoa cho David.

Trước khi biểu diễn mỗi ca khúc, David đều giới thiệu và thổ lộ những tâm sự mà anh đã gửi gắm trong đó. Như A Thousand Miles - cover lại của Vanessa Carlton, á quân American Idol 2008 cho biết khi hát ca khúc này, anh thường nghĩ đến mẹ và cảm thấy rất nhớ bà mỗi khi đi xa nhà tới “hàng nghìn dặm” trong các tour lưu diễn. My Kind of Perfect lại là lời tâm sự về người con gái trong mộng mà David “bé”chưa gặp được.

Nụ cười trẻ thơ của David 'bé'.
Nụ cười trẻ thơ của David 'bé'.

Khoảnh khắc khiến cả hội trường hưng phấn nhất, và phải buộc phải đứng dậy hòa mình vào âm nhạc của David Archuleta là khi giai điệu của Something ‘Bout Love, đĩa đơn mới của anh, được cất lên. Quả đúng là khi xem ca nhạc, khán giả không thể cảm nhận được khi ngồi yên trên ghế. Từng câu hát: “There’s something ‘bout love that breaks your heart. Whoa oh oh oh, you still believe…” đã quyện vào với tiếng vỗ tay, tiếng hò reo đầy hưng phấn của đông đảo khán giả.

Luôn có sự giao lưu với khán giả, nhưng David vẫn luôn giữ được cảm xúc trọn vẹn khi biểu diễn. Điều đó được thể hiện qua ánh mắt lim dim, mơ màng, hay từng bước di chuyển trên sân khấu. Anh thể hiện từng bản nhạc, từng lời ca với tất cả trái tim và nhiệt huyết của bản thân. Ở một số ca khúc như Crush, Stand By Me hay Zero Gravity, David “bé” còn đề nghị khán giả hát cùng mình. Có thể nói, hoàng tử Pop 20 tuổi đã chiếm trọn trái tim của khán giả Việt Nam sau hai đêm diễn.

Nhiều fan đã bật khóc nức nở khi được chiêm ngưỡng thần tượng ở cự ly gần. Người hâm mộ Việt Nam còn có những cách thể hiện tình cảm rất dễ thương với David “bé”. Ở phần giữa các màn biểu diễn của anh, đại diện Ban tổ chức phía Việt Nam và David đã trao hoa cảm ơn cho Debbie, nhà sản xuất chương trình. Khi Debbie hôn vào má David “bé” bày tỏ sự cảm kích, nhiều fan đã hò reo tỏ ý ghen tị. Sau đó, chàng ca sĩ ngượng ngùng mỉm cười và tiếp tục cống hiến cho khán giả những khoảnh khắc âm nhạc không thể nào quên.

Khán giả cuồng nhiệt trong đêm diễn 'Idol Event Music' tối 24/7 tại Triển lãm Giảng Võ.
Khán giả Hà Nội cuồng nhiệt trong 'Idol Event Music' tối 24/7 tại Triển lãm Giảng Võ.

David “bé” còn trêu đùa khán giả khi biểu diễn xong ca khúc Zero Gravity, anh vẫy chào và lui vào trong cánh gà. Khán giả bát nháo, hoang mang khi chương trình kết thúc quá đột ngột và liên tục hô vang: “David… David… David”. Bất ngờ, chàng ca sĩ sở hữu nụ cười trẻ thơ trở lại sân khấu và nói: “Hello again”. Hai ca khúc cuối cùng mà David “bé” gửi đến khán giả Hà Nội là Heaven, cover của danh ca Bryan Adams, và Crush, đĩa đơn đầu tiên của anh từ sau cuộc thi American Idol 2008.

Gần một tiếng đắm chìm trong âm nhạc của David Archuleta, khán giả đã thực sự được sống trong một không gian âm nhạc ngọt ngào, trẻ trung và hiểu được thế nào là “âm nhạc đến từ con tim”. Không cầu kỳ, không phô trương về mặt hình ảnh, David “bé” chinh phục người hâm mộ bởi chính sự giản dị, gần gũi và cởi mở. Khi nam ca sĩ vẫy chào và biến mất vào trong cánh gà, các fan không ngừng hô vang tên anh trong sự nuối tiếc. Có thể nói, David Archuleta đã làm được một điều mà rất ít nghệ sĩ nước ngoài tới Việt Nam trong thời gian gần đây có thể làm được, đó là chạm được tới trái tim của người hâm mộ.

David Archuleta đã chinh phục tất cả những ai
David Archuleta chinh phục khán giả bằng chính trái tim đầy nhiệt huyết dành cho âm nhạc.

Tuy nhiên, đêm diễn cũng không khỏi mắc phải những "hạt sạn" lớn. Đầu tiên phải kể đến 2 MC với lối dẫn, pha trò theo nhiều khán giả cho là khá "nhạt", "sáo rỗng". Tiffany là Việt kiều nên có lẽ vốn tiếng Việt của cô chưa được chuẩn, khi dẫn thường xen tiếng Anh vào khiến nhiều người ngồi dưới đôi khi không hiểu hai MC đang nói gì. Trong lúc ban nhạc của David "bé" chuẩn bị, phần giao lưu với BTC phía Việt Nam để "giết thời gian" cũng rất gượng ép, không thu hút sự quan tâm của khán giả.

Phía nghệ sĩ Việt Nam có Tuấn Hưng, Văn Mai Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Uyên Linh biểu diễn. Nửa đầu chương trình, các nghệ sĩ Việt "tung tẩy" với những màn trình diễn sôi động, khoe trang phục cầu kỳ và vũ đạo sôi động, nhưng chỉ được một số ít khán giả hưởng ứng, thậm chí nhiều người còn cảm thấy "hoa mắt, chóng mặt" khi âm thanh quá vang, mà các nghệ sĩ Việt lại toàn biểu diễn nhạc nhảy. Giống đêm diễn trong TP HCM, Uyên Linh cũng là điểm sáng nổi bật nhất về phía nghệ sĩ trong nước.

Cách thể hiện của các nghệ sĩ V-Pop trong đêm diễn có sự góp mặt của thần tượng âm nhạc Mỹ David Archuleta vô hình trung đã buộc khán giả có sự so sánh và đặt ra câu hỏi: "Tại sao sự cầu kỳ về mặt hình ảnh, dàn dựng vũ đạo hoành tráng và cách khuấy động của các nghệ sĩ Việt không thể chinh phục được khán giả như sự giản dị, gần gũi mà các nghệ sĩ nước ngoài đã mang đến?" - Hồng Minh, một khán giả 16 tuổi, phát biểu.

                                                                            Theo VnExpress

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục