Giã từ sắc đỏ của phượng vĩ, giã từ tiếng ve gọi hè với nắng vàng biển xanh. Một năm học mới bắt đầu và một lần nữa mọi người lại bắt đầu rạo rực đón Tết Trung thu.

Tết Trung thu đã về trên vùng đảo nhỏ với những tiếng cười rộn rã, giòn tan của lũ trẻ. Trước ngày rằm nửa tháng, tất cả đều chộn rộn, nô nức dán những chiếc đèn lồng với nhiều loại giấy màu xanh đỏ của tuổi học trò. Tháng 8 mùa thu với sắc cốm vàng rực, với cái nắng dịu nhẹ và từng ngọn gió thoảng đưa. Vui nhất là đón Tết Trung thu, được tha hồ chơi, tha hồ ăn bánh kẹo và chìm trong những điệu múa lượn vòng của các đội lân. Niềm vui đó, nét đẹp đó chắc chắn đều được cất giữ trong trang nhật ký của mỗi người thuở ấu thơ.

Tết Trung thu của chúng tôi ngày trước tuy nghèo nhưng vui lắm. Mỗi đứa chỉ được một gói bánh nhỏ và mỗi cây đèn Trung thu tự chế. Cứ đến gần ngày rằm là làng trên xóm dưới gọi nhau đến cây đa đầu làng sinh hoạt và nhận bánh.

Tết về qua từng ánh mắt trong veo của tuổi thơ. Tết Trung thu hôm nay thì quá hiện đại với những món đồ chơi vui mắt, với những chiếc đèn lồng rực rỡ. Dù là con nhà nghèo cũng được bố mẹ mua cho một chiếc đèn lồng thật đẹp để khoe với chúng bạn.

 Đêm trung thu.

Tết Trung thu đến với mọi nhà, mọi người. Từ những đứa trẻ được chăm sóc chu đáo cho đến những đứa trẻ mồ côi, lang thang cũng được những món quà, gói bánh từ những vòng tay nhân ái, điều đó như truyền thêm sức mạnh về niềm vui sống cho chúng. Và đó cũng là một trong những cử chỉ về tình đời, tình người để cảm hóa được những số phận bất hạnh trong cuộc đời.

Là một xã nghèo của huyện đảo Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi, ở đây, điều kiện sống còn khó khăn hơn so với đất liền. Nhưng cứ mùa Trung thu đến, trẻ em vẫn được yêu thương, sinh hoạt vui vẻ với thầy cô, bạn bè. Tuy không được bố mẹ chở đi dạo phố, không được ngắm nhìn xe cộ nườm nượp qua lại, nhưng các em vẫn được trọn niềm vui trong dịp Trung thu này theo kiểu… đón Trung thu của trẻ nghèo vùng đảo. Những chiếc vỏ ốc biển đủ hình dáng và màu sắc được chúng phơi khô từ trước và ngày Trung thu, chúng sẽ cho những cây đèn sáp vào, thế là có những chiếc đèn lồng bằng ốc biển tuyệt đẹp và đầy sáng tạo, cứ lấp lánh trên bờ biển quê hương. Và cứ thế, niềm vui đến với mỗi gia đình trên đảo.

Trăng lên. Trẻ em cùng nắm tay nhau vui múa bên chiếc cầu tàu quen thuộc của đảo. Trẻ em và người lớn đều có cách đón Trung thu khác nhau. Ánh trăng tròn tỏa sáng cả một vùng đảo. Những đứa đi làm nơi xa về vào dịp Trung thu, chúng mang những hộp bánh xen lẫn những lời chúc từ đất liền lên đảo. Mang ra cầu tàu, người có chia cho kẻ không, thế là từng miếng bánh thơm thảo đậm tình người được nhấm nháp trong niềm vui đón Trung thu. Vài ba con vịt được chặt nhỏ gói kỹ trong lá chuối cũng được dọn ra, người người đều chung tay, chung đũa, để thưởng thức cái ngon của hương làng cùng với vẻ đẹp của chị Hằng.

Mùa Trung thu năm nay, tôi ở lại trên đảo. Thay vì đón niềm vui trong khung cửa hẹp của gia đình và sự tẻ nhạt của đô thị, tôi tìm đến cái dư vị lắng đọng, sự ấm áp vui tươi của vùng quê nghèo trên đảo. Trung thu năm nay với tôi thật ý nghĩa. Tôi sẽ không thể quên được hình ảnh của những đứa trẻ nhỏ trên đảo quấn quýt bên tôi như một bầy chim non. Và tôi cũng không quên được hương vị của những con vịt đảo thơm lừng bên chén muối tiêu…

Đêm buông xuống. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ. Ánh trăng chiếu xuống bàng bạc trên những con sóng nhấp nhô. Và bài hát của lũ trẻ hòa cùng với nhịp sóng biển như muốn tô đẹp thêm cho bức tranh Trung thu trên đảo: “Đêm Trung thu em rước đèn đi chơi…”.

 

                                                                          Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục