(HBĐT) - Sau mấy môn học, Long đạt kết quả loại khá. Ngày nghỉ, Long từ trường đại học Ngoại thương về nhà để báo công với cha mẹ kết quả những ngày đầu học tập.
Bố mẹ đi làm chưa về, Long liền đi dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, rửa ấm chén, nhặt rau, rửa xoong, vo gạo… chuẩn bị bữa ăn tối để bố mẹ về đỡ vất vả. Long đến trường đón đứa em bé bỏng nhưng chăm học. Long lại tranh thủ tắm rửa cho em. Đã hơn 2 tháng nay, gia đình ông Sơn, bà Thảo lại có dịp xum họp ấm cúng bên mâm cơm. Bà Thảo bảo cam Bưng giữa mùa chắc ngọt lắm, được tin con về, mẹ tạt vào chợ Phương Lâm mua vài cân bồi dưỡng cho con. Mẹ dành riêng một túi mai con đi Hà Nội làm quà biếu cô Hiền, em gái bố.
Bên ấm trà giảo cổ lam, ông Sơn bảo:
- Bố mẹ rất vui khi con thi đỗ hai trường đại học. Từ lâu, bố mẹ dành dụm được 15 triệu đồng để mua chiếc xe máy làm phần thưởng cho con phấn đấu thi tốt nghiệp đại học đạt loại khá, giỏi…
Bà Thảo chêm vào:
- Bố mẹ mong con học hành giỏi giang cho bằng chúng, bằng bạn.
Long vui vẻ ôn tồn:
- Bố mẹ ạ! 12 năm con học phổ thông là 12 năm con đạt học sinh giỏi xuất sắc. Hai năm liền bố cùng con vào thành phố Đà Nẵng nhận phần thưởng giải nhì và giải ba cuộc thi tin học toàn quốc. Con vẫn dùng chiếc xe đạp bố mẹ mua cho, con vẫn bảo quản giữ gìn nó như một tài sản quý giá, nó mang bao kỷ niệm của con. Con muốn chiếc xe đạp ấy sẽ đi tiếp cùng con chặng đường nữa đầy khó khăn, thử thách… Từ nhà cô Hiền đến trường có 2 km. ở Hà Nội, sinh viên đi xe đạp nhiều lắm bố mẹ à. Đi xe đạp cũng là hưởng ứng tham gia chống ô nhiễm môi trường. Nhà mình là gia đình công nhân. Bố mẹ nuôi con 5 năm đại học, nuôi em Minh 12 năm học phổ thông, khoản chi phí ấy vượt khả năng thu nhập của bố mẹ. Muốn không phải vay ngân hàng chính sách dành cho sinh viên thì việc chi tiêu cần tằn tiện, không cần thiết phải mua xe máy cho con nữa.
Đỗ Tâm
(SN 26, tổ 14, P.Phương Lâm - TPHB)