(HBĐT) - Chợ vào lúc chiều muộn, những dòng xe tấp nập, hối hả ngược xuôi. Những cuộc mặc cả, mua bán vội vã. Góc cuối chợ có một bà cụ già yếu, lưng còng trong chiếc áo bông đã bạc màu, rét co ro đang ngồi bên mấy mớ rau. Gặp ai, bà cũng mời:
- Mua giúp bà mớ rau đi cô hay ăn hộ tôi mớ rau chú ơi, tôi bán rẻ nốt.
Chợ đông, nhiều người không để ý, thoáng một lúc, một cô gái đi chiếc xe Vespa màu cà phê lịch sự, sang trọng, thấy bà cụ mời, cô dừng lại mua rau. Ngồi trên xe bảo bà cụ đưa rau cho mình xem, khi mớ rau được trao tận tay, cô lạnh lùng:
- Rau thế này mà ăn được à, già khụ, nhà không nuôi lợn.
Nói rồi, cô ta vứt toẹt mớ rau xuống trước mặt bà cụ.
- Rau nhà trồng, khung phun gì, chị mua giúp nhé, tôi bán nốt để về với cháu kẻo muộn, mẹ nó đi làm chiều theo ca chưa về.
Người phụ nữ gom cả 4 mớ rau đưa cho bà cụ 12.000 đồng. Bà cụ nheo đôi mắt già nua nhìn chị:
- Chỉ 10.000 đồng thôi chị ạ, mà chị mua cả ăn hết sao được?
- Bà cứ cầm lấy cả 12.000 đồng, con mua hộ cho hàng xóm nữa. Thôi, bà về đi trời rét, kẻo muộn, cháu mong. Người phụ nữ nhẹ nhàng.
Bà cụ rối rít cảm ơn, đứng dậy ra về, dáng lưng còng yếu ớt co ro trong chiếc áo bông của chiều đông, bước những bước nặng nề đi vào lối nhỏ. Nhìn bóng bà cụ đi, người phụ nữ dắt chiếc xe đạp ra về mà thấy buồn cho cô gái đi chiếc xe Vespa ăn mặc sang trọng mà lòng lại vô cảm, nhẫn tâm.
Văn Song (T.T.V)
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).