Nữ tử tù Nguyễn Thị Ngọc.
Chồng nghiện, hai con nhỏ nheo nhóc, thấy chồng tham gia bán lẻ ma túy, Ngọc cũng chấp nhận buông cuộc đời mình theo lợi nhuận của cái chết trắng.
18 tuổi với nhan sắc rực rỡ của cô thiếu nữ Hà Quảng, Ngọc lấy chồng, nhưng hạnh phúc với cô thật ngắn ngủi. Chưa đầy một năm sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, chồng Ngọc đổ đốn nghiện ma tuý. Chết lặng, Ngọc bế con bỏ về bên ngoại, cắt đứt quan hệ với chồng. Nhưng tình nghĩa vợ chồng, không phải nói bỏ là bỏ ngay được, bao ngày thấy chồng đến nhà khóc lóc và thề thốt, Ngọc mủi lòng và chấp nhận quay lại để giúp chồng cai nghiện... Chồng cô cũng đi cai được mấy tháng, nhưng khi về lại đâu vào đấy, thậm chí còn nghiện nặng hơn. Cứ vậy, cai ra cai vào được vài lần, rồi Ngọc có thai đứa thứ hai và đẻ cô con gái nữa, nhưng anh chồng vẫn chẳng thể nói không với ma túy. Thậm chí, khi không còn chỗ nào xoay xở tiền, anh ta đã tham gia bán lẻ ma tuý để có tiền hút hít. Chồng nghiện, hai con nhỏ nheo nhóc, thấy chồng làm thế, Ngọc cũng chấp nhận buông cuộc đời mình theo lợi nhuận của cái chết trắng. Tôi hỏi Ngọc, liệu có phải do giận chồng mà lao vào con đường phạm tội? Đôi mắt đẹp của Ngọc ngước lên nhìn tôi hồi lâu rồi nghẹn ngào đáp: "Cũng không hẳn vì lý do đó, một phần cũng vì tôi ham giàu nhanh chóng". Rồi Ngọc ôm mặt khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi qua kẽ ngón tay xanh gầy trông thật sầu thảm. Ngọc bảo, hồi đó cứ nghĩ đơn giản là đi "hàng" một vài lần, có tiền rồi về thì chẳng ai biết đấy là đâu. Nhưng cô chẳng ngờ, hậu quả của nó là phải trả giá. Theo hồ sơ vụ án của Công an tỉnh Bắc Giang, đường dây hoạt động ma tuý có nữ tử tù Nguyễn Thị Ngọc tham gia đã bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá cách đây đúng 4 năm (tháng 4/2006). Bản thân Ngọc từng lôi kéo bác ruột và em rể cùng tham gia. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Giang xác định, từ tháng 9/2004, đường dây này liên tục mua bán, vận chuyển heroin với khối lượng hàng chục bánh từ Thái Nguyên lên Cao Bằng bán. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc 9 lần mua bán 9 bánh, 9 cây heroin. Khi tham gia vào đường dây này, Ngọc câu kết với một đối tượng tên Sĩ cùng góp vốn làm ăn chung, lời lãi chia đôi. Cả hai đứng ra thuê nhà nghỉ Hải Yến ở TP Thái Nguyên làm nơi tổ chức mua bán, giao nhận hàng. Chỉ đến khi ăn chia không sòng phẳng, giữa Sĩ và Ngọc nảy sinh mâu thuẫn thì việc mua bán ma túy mới tạm dừng. Trong khu biệt giam dành cho những phạm nhân lĩnh án tử hình ở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, giờ chỉ còn một nữ tử tù duy nhất - Nguyễn Thị Ngọc. Mới 35 tuổi, mọi thứ đều đã đóng sập trước mắt người đàn bà đẹp và sắc sảo một thời. Vì lợi nhuận của ma tuý, Ngọc cùng đồng bọn đã quên mất đạo lý, lương tâm, gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại. Tội ác ấy, giờ Ngọc đang phải trả giá bằng hình phạt nghiêm khắc. Nhưng sau hình phạt ấy của pháp luật còn có hình phạt lương tâm cao hơn thế của chính cô dành cho những người thân nơi quê nhà. Khi Ngọc nhận bản án tử hình, nỗi đau buồn của cô chẳng thể đau bằng nỗi xé ruột của bố mẹ, nỗi ám ảnh, tủi thân của 2 cô con gái nhỏ. Chồng cũng đang thi hành án vì phạm tội ma tuý tại Trại giam Phú Sơn 4, mấy năm chỉ có duy nhất người cha già cặm cụi từ Cao Bằng xuống thăm Ngọc. Chúng tôi đã tìm về quê Ngọc để gặp gia đình cô cùng những đứa con bất hạnh. Mẹ Ngọc - bà Trần Thị Tửu đã 80 tuổi, trông tiều tụy, khắc khổ bởi những trận ốm tuổi già và cái tâm luôn trĩu nặng. Giờ tuổi cao sức yếu bà vẫn phải bươn trải với gánh hàng tạp hoá trước cửa nhà để có tiền nuôi thân và lo cho hai đứa cháu con Ngọc đi học. Chồng bà vừa mất, đến giờ Ngọc vẫn chưa biết tin này. Gia đình con gái tan nát, mọi gánh nặng cơm áo, chăm lo, nuôi dạy hai đứa cháu đều dồn cho bà. Gieo cái chết trắng cho đồng loại, để con cái mình phải gánh hậu quả nặng nề như thế này, những người đàn bà như Ngọc, những người như chồng cô đang nghĩ gì? Những kẻ định làm giàu bằng cách gieo rắc cái chết trắng cho người khác, hãy nhìn vào phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc để làm gương Theo Báo CAND