Băng tội phạm người Philippines và những chiếc hộp nhôm dùng để niêm phong bài.

Băng tội phạm người Philippines và những chiếc hộp nhôm dùng để niêm phong bài.

Tội phạm người nước ngoài xuất hiện nhiều ở Việt Nam trong khoảng một thập niên trở lại đây và thông thường bọn tội phạm thực hiện trót lọt nhiều vụ án trước khi bị bắt giữ. Lý do là bọn chúng dùng những thủ đoạn gây án lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam nên người dân chưa biết để cảnh giác và cơ quan chức năng cũng không tận tường để đưa ra lời khuyến cáo cũng như biện pháp phòng ngừa.

 

Bằng nỗ lực hết mình của lực lượng Công an, hầu hết các băng tội phạm người nước ngoài lần lượt sa lưới pháp luật. Trong đó, quá trình triệt phá hai băng nhóm tội phạm người IndonesiaPhilippines là những điển hình…

Đâm thủng lốp ôtô để trộm tiền

Trước khi bắt giữ băng nhóm chuyên dùng bẫy đinh rỗng đâm thủng lốp xe ôtô để trộm tài sản vào ngày 14/7/2009, người dân TP HCM chưa từng nghe về thủ đoạn này. Trước đó, vào ngày 4/6/2009, ông B. và bà T. đi xe ôtô 7 chỗ sau khi rút tiền ở ngân hàng về đến giao lộ Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì xe bị thủng lốp. Trong lúc hai người này dừng xe để thay bánh thì kẻ trộm đã cuỗm mất túi xách có 2,4 tỷ đồng để trong xe. Ít ngày sau, trên địa bàn quận 1, quận 3 lại tiếp tục xảy ra nhiều vụ trộm với thủ đoạn tương tự. Các vụ trộm này đã gây hoang mang dư luận và lo lắng từ phía người đi ôtô rút tiền ở ngân hàng.

Đứng trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) phải tập trung lực lượng để truy bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) là đơn vị được lãnh đạo Phòng PC45 giao làm chủ công truy xét.

Ngay khi nhận nhiệm vụ, Đội 3 đã tung hơn 20 trinh sát vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén được triển khai, các trinh sát xác định, đối tượng phạm tội có khả năng đến từ Indonesia. Tuy nhiên, vào thời điểm này có khoảng 2.000 người Indonesia nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu. Do vậy các trinh sát phải chia nhau đi xác minh ở nhiều cửa khẩu thuộc các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Bình Phước… để sàng lọc đối tượng.

Đến đầu tháng 7/2009, 8 đối tượng nghi vấn người Indonesia (gồm Allen Fredy, Edy Hasan, Ahmad Dahlan, Wahyo Kurnlawan, Ahmad Syarib, Ibrahim Haskim, Indrajaja và Yaris Rinata) thường xuyên ra vào TP HCM và lưu trú ở 2 khách sạn Thiên Hoa, đường Lý Tự Trọng và Hiền Anh ở đường Lê Thánh Tôn thuộc địa bàn quận 1 đã được đưa vào tầm ngắm. 

Với mục tiêu phải bắt quả tang hành vi trộm của số người này, các trinh sát luôn theo dõi hành tung của họ 24/24h mỗi ngày.

Trưa 14/7, 8 đối tượng này thuê 4 xe gắn máy tập kết ở Ngân hàng quốc tế Mega ICBC trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), sau đó bám theo "con mồi" là chiếc xe ôtô BKS 61LD-2653. Trên xe này có tất cả 3 người gồm ông Cho Pao Liang (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH KinSing đặt ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), ông Lâm Hùng (phiên dịch) và tài xế Nguyễn Công Danh. Khi xe đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Cống Quỳnh (quận 1) thì bị thủng lốp, cả 3 người đều xuống xe thay bánh.

Lợi dụng sơ hở đó, 4/8 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy cặp sát vào ôtô nhằm che chắn để tên Ibrahim Haskim mở cửa xe lấy trộm 22.900 USD để trong chiếc cặp da rồi nhanh chóng tẩu thoát. Chúng có biết đâu rằng nhất cử, nhất động của chúng đều nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát đang bám theo và bắt được 6/8 tên. Hai đối tượng còn lại là Indrajaja và Yaris Rinata đã chạy thoát và xuất cảnh vào lúc 13h28’ ngày 14/7 tại cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng cho biết họ vì cuộc sống nghèo khó lại lười lao động, chúng đã tụ tập thành một băng nhóm rồi học thủ đoạn bắn đinh trộm tiền ở quê hương mình, sau đó "thử nghiệm" một số vụ ở Thái Lan, Campuchia trước khi đến Việt Nam. Bọn này ranh ma ở chỗ, trước khi gây án, chúng đều mua sẵn vé máy bay để dễ bề tẩu thoát khi gặp phải sự truy lùng của Công an Việt Nam. Mặt khác, nếu vụ trộm thành công với số tiền lớn thì chúng cũng "bay" về Indonesia để chia chác và đưa người thân cất giữ, sau đó tiếp tục quay lại gây án…

Cạm bẫy trong ngôi nhà số 7

Ngôi nhà số 7, đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, Bình Thạnh được 7 người Philippines thuê làm nơi ở với giá 12 triệu đồng/tháng. Những người dân lân cận thi thoảng cũng nghe vài cuộc cãi vã giữa họ với những người nước ngoài lạ khác nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên cũng chẳng ai bận tâm. Cho đến ngày 2/5/2010, khi lực lượng Công an đến khám xét căn nhà này thì mọi người mới vỡ lẽ…

"Ông chủ" của ngôi nhà số 7 và cũng là kẻ vạch ra kế hoạch đưa con mồi vào tròng là Aserdin Cadion Eduardo (tự Alex; 44 tuổi). Với vốn tiếng Anh kha khá, Alex thường hay đi dạo ở khu vực trung tâm TP HCM để tìm "con mồi" và nạn nhân mà Alex chọn hầu hết là du khách người Nhật. Sau khi bắt chuyện làm quen, Alex nói rằng có một người quen gửi thư cho anh ta bằng chữ Nhật nên nhờ nạn nhân về nhà dịch thư. Có người từ chối nhưng cũng không ít người tưởng thật và rất nhiệt tình về tận nơi ở của Alex để dịch thư.

Sau khi dịch thư xong, Alex tỏ ra rất cảm kích người bạn mới quen và mời khách dùng bữa cơm thân mật để trả ơn. Sau bữa cơm, Alex mời khách uống trà đàm đạo và y tự xưng mình là nhân viên chia bài cho casino ở Ma Cau và dạy cho nạn nhân cách chơi bài xì-zách. Nếu nạn nhân không mê bài bạc thì Alex sẽ đuổi ra khỏi nhà, ngược lại thì Alex sẽ biểu diễn cho nạn nhân xem khi y chia bài thì muốn cho ai thắng là thắng. Khi nạn nhân đã "tâm phục khẩu phục" thì Alex nói có một số người mà y biết rất máu đánh bài xì-zách và có rất nhiều tiền. Nếu như nạn nhân đồng ý chơi thì Alex sẽ giúp đỡ, tiền thắng cược chia cho Alex phân nửa. Nhiều nạn nhân có lòng tham đồng ý thì Alex điện thoại cho đồng bọn của mình đến.

Trước khi sòng bạc diễn ra, hai bên phải dùng tiền mặt để đổi ra phỉnh và giao cho một người trung gian (cũng do Alex bố trí) giữ hộ. Thông thường, khoảng 5 ván đầu tiên thì Alex đều đánh tráo bài khi chia để cho nạn nhân thắng nhằm tạo niềm tin. Sau đó, bất ngờ phía đối thủ với nạn nhân đòi đánh ván cuối cùng với số tiền đặt cược từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD. Nếu nạn nhân nào không dám đánh thì chúng sẽ kèo cưa đánh ván cuối với tiền đặt cược bằng tất cả số phỉnh mà nạn nhân có được. Tất nhiên ở ván này, nạn nhân phải thua sạch.

Trong trường hợp nạn nhân vẫn muốn chơi nhưng không đủ tiền thì Alex sẽ đứng ra bảo lãnh. Tuy nhiên, khi chia bài xong, phía đối thủ với nạn nhân lại không chấp nhận sự bảo lãnh của Alex mà đòi phải có tiền mặt thì mới mở bài. Tức thời Alex kề tai nói nhỏ với nạn nhân là ván bài này chắc chắn thắng và khuyên nạn nhân đi kiếm tiền. Nổi lòng tham, nhiều nạn nhân quyết đấu tới cùng nên ván bài tạm thời được niêm phong lại trong phong bì (có chữ ký của hai bên) để nạn nhân về nơi ở lấy tiền và khi quay trở lại thì "cháy túi"…

Khoảng 11h ngày 2/5, ông W.K (quốc tịch Nhật Bản) đang đi dạo phố trên đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé, quận 1) thì gặp Alex đến bắt chuyện làm quen và dùng thủ đoạn tương tự để điều nạn nhân về nhà số 7. Sau đó, theo đúng kịch bản, Alex cùng 2 đồng bọn là Pineda Sevilla Regina (32 tuổi) và Estreuta M.Debelem (40 tuổi) cùng đi taxi với ông W.K. về khách sạn Oscar (đường Nguyễn Huệ, quận 1) để lấy 100.000 yên Nhật rồi quay lại nhà số 7 đánh ván cuối cùng. Tuy nhiên, khi xe đến trước tượng đài Bác Hồ ở đường Nguyễn Huệ thì các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt quả tang cùng tang vật. Trước nạn nhân W.K. đã có nhiều du khách người Nhật sập bẫy tại căn nhà số 7 này, có người bị thua đến gần 100.000 USD.

Theo lời khai của băng này thì trước đây bọn chúng đã từng hoạt động ở Thái Lan, sau đó chuyển sang Việt Nam vào khoảng cuối năm 2009 và đây cũng là thủ đoạn lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam

                                                                               Theo Báo CAND

Các tin khác


Hình thành văn hóa giao thông "đã uống rượu, bia thì không lái xe"

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 1 người chết, 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 80% số vụ (2/10 vụ), giảm 50% số người chết (1/2 người), giảm 72,7% số người bị thương (3/11 người).

Công an huyện Yên Thủy liên tiếp bắt 3 vụ tàng trữ trái phép ma túy

Trong 4 ngày, từ 30/4 - 4/5, Công an huyện Yên Thuỷ liên tiếp bắt 3 vụ, 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong đó, 4 đối tượng cư trú ngoài địa bàn.

Đồng bộ, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực. Để có được kết quả đó là do cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) một cách quyết liệt, đồng bộ, thống nhất cao từ trên xuống dưới...

Bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều xe ô tô

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại phường Định Công.

Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Bắt cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục