Khúc gỗ đối tượng sử dụng chuẩn bị đánh anh Cơ nhưng sau đó vứt bỏ trước nhà.
Theo anh Nguyễn Hồng Cơ phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam (thường trú tại TP HCM) trong khoảng thời gian từ 23h43' đến 23h47' ngày 21/5 có sáu cuộc điện thoại gọi tới số thuê bao của anh Cơ đe dọa sẽ giết anh bất cứ lúc nào. Cách đây hai năm, anh Cơ cũng bị đe dọa sẽ bị giết…
Vụ việc nhà báo Võ Thanh Mai phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam (thường trú tại Nghệ An) bị côn đồ hành hung gây xôn xao dư luận, xót thương của các bạn bè đồng nghiệp chưa dứt thì anh Nguyễn Hồng Cơ phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam (thường trú tại TP HCM) cùng gia đình mình đang bị côn đồ đe dọa về tính mạng. Ngồi trò truyện cùng chúng tôi, anh Nguyễn Hồng Cơ (39 tuổi), phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, bức xúc kể lại: Nguồn cơn sự việc bắt đầu vào ngày 21/5, sau khi anh Cơ đi tác nghiệp từ vụ chìm tàu nhà hàng Dìn Ký (thị xã Thuận An, Bình Dương) về nhà (số 323, đường số 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) nghỉ ngơi. Đến 23h cùng ngày, khi anh Cơ cùng anh Dân (người dân sống gần nhà anh) đang trò chuyện bất ngờ xuất hiện một thanh niên dáng người to khỏe, nồng nặc mùi rượu xông vào nhà anh chửi tục tĩu rồi đe dọa sẽ hành hung nếu anh Cơ không biết nghe lời. Chưa dừng lại ở đó, lúc bạn anh ra về, người này vô cớ xông vào nhà đòi đánh anh nhưng được anh Dân ngăn cản kịp thời... Khi đó, anh Dân ôm người này đưa về rồi anh Cơ đóng cửa đi ngủ. Tưởng sự việc đã chấm dứt, nào ngờ có một đối tượng tên là Cầu (gần nhà anh Cơ) người nồng nặc mùi rượu đến trước cửa nhà anh Cơ la hét, tung những lời lẽ tục tĩu thoái mạ. Khi đó, anh Cơ bước ra ngoài hỏi tại sao Cầu chửi mình, khuyên hắn đêm đã khuya nên về ngủ vì gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Lúc này, Cầu tiếp tục chửi tục một lúc rồi ra về, anh Cơ cũng đi vào nhà. Chưa kịp ngả lưng xuống giường, anh Cơ nghe hai tiếng rầm… rầm trên mái nhà liền chạy ra phía ngoài phát hiện đối tượng khác tên là Thọ, người đầy vằn vện. Thoạt thấy anh Cơ, Thọ gằn giọng: "Mày muốn sống khu này phải nghe lời mọi người, không mất lòng mọi người, tao cảnh cáo mày và xử mày bất cứ lúc nào". Theo anh Cơ trong khoảng thời gian từ 23h43' đến 23h47' ngày 21/5 có sáu cuộc điện thoại gọi tới số thuê bao của anh Cơ đe dọa sẽ giết anh bất cứ lúc nào. Cách đây hai năm, anh Cơ cũng bị đe dọa sẽ bị giết, anh đã gửi đơn đến cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa thấy giải quyết. Đối tượng đến gây rối ở nhà anh Cơ lần đầu tiên tên là Tâm. Trước sự việc trên, rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý những kẻ côn đồ trên, bảo vệ gia đình anh Nguyễn Hồng Cơ khi hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra!