Chiều 20.7, tin từ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt đối tượng Lưu Nguyễn Tân (SN 1963, ở ngõ 105 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình) về hành vi cố ý gây thương tích.
Như Laodong.com.vn đã thông tin vụ tra tấn người dã man theo kiểu thời trung cổ diễn ra giữa thủ đô xuất phát từ việc ghen tuông. Nạn nhân là chị H là người vợ của Tân. Người phụ nữ này bị gã chồng trói bằng dây xích, treo lên xà nhà từ 5h sáng 18.7 đến gần 20h tối cùng ngày để tra tấn.
Đối tượng Tân (ảnh cơ quan công an cung cấp) |
Chị H bị đánh đập dã man bằng búa đinh và vỏ chai bia và còn bị bỏ đói, khát suốt hơn 10 tiếng đồng hồ. Trong trận đòn thập tử nhất sinh, nạn nhân không thể kêu cứu vì yếu, ngất xỉu nhiều lần. Trên cánh tay người phụ nữ này có vết thương dài, máu chảy đầm đìa. Tân đã dùng kim rồi “khâu sống” vết thương trên người vợ.
Sau khi được phát hiện, chị H được đưa đi cấp cứu. Chị bị chấn thương đa cấp và hộp sọ bị ảnh hưởng. Phải trải qua nhiều tiếng tiểu phẫu, chích các vết bầm để nặn máu tụ trên khắp người chị H. Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Tân bị dẫn giải lên công an phường Thượng Đình.
Hiện toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên công an quận để làm rõ, có biện pháp xử lý. Các dụng cụ Tân dùng để tra tấn vợ như xích, búa, vỏ chai bia cũng đã bị thu giữ.
Dụng cụ Tân dùng để hành hung vợ. |
Bước đầu, người chồng vũ phu này thừa nhận đã đánh vợ dã man. Đối tượng cho rằng do say bia nên khi hành động không biết gì. Tuy nhiên, theo lời chị H trước khi xảy ra sự việc, Tân từ trên gác nhìn xuống bắt gặp vợ mình có dấu hiệu “gần gũi” với người thanh niên giúp việc bán hàng. Cho rằng đó là quan hệ bất chính, Tân đã đánh người thanh niên bị thương, sau đó “xử” vợ mình.
Dù đối tượng có hành vi phạm tội đã bị bắt, nhưng đây là vụ việc được khởi tố theo đơn yêu cầu bị hại. Điều đó có nghĩa sự việc có được xem xét xử lý về mặt hình sự hay không xuất phát từ chị H vợ của đối tượng Tân.
Theo LaoDong