Chỉ vì thù tức cá nhân, Nguyễn Tuấn Anh đã thẳng tay dùng dao đâm người khác suýt tử vong.
(HBĐT) - Ngày 21/9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993) trú tại thôn Đa Sỹ, Cao Thắng (Lương Sơn) về tội: giết người.
Theo cáo trạng, do có sự thù ghét cá nhân với anh Nguyễn Văn Hà, công an viên xã Cao Thắng từ trước, nên đêm 22 rạng sáng ngày 23/11/2014 khi phát hiện thấy anh Hà đang làm nhiệm vụ bảo vệ và nằm ngủ trên ghế tại sân Nhà văn hóa thôn Đa Sỹ, Nguyễn Tuấn Anh đã nảy sinh ý định dùng dao nhọn mang giấu trong người để đâm anh Hà. Sau đó, Nguyễn Tuấn Anh đã tiến đến chỗ anh Hà đang nằm trên ghế và dùng dao đâm liên tiếp 3 phát trúng vào vùng ngực trái của anh Hà. Cú đâm mạnh đã làm anh Hà bị ngã xuống đất, bị mất đà Nguyễn Tuấn Anh cũng ngã theo và vật lộn với anh Hà dưới đất. Trong khi vật lộn, Nguyễn Tuấn Anh còn tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Hà 4 phát nữa. Những phát đâm của Nguyễn Tuấn Anh làm anh Hà bị chấn thương vùng ngực, bụng, cánh tay 2 bên; mũi dao của Nguyễn Tuấn Anh còn gây vết thương thấu ngực trái, làm gãy 2 xương sườn, tràn máu màng phổi trái, vết thương thấu bụng gây thủng cơ hoành, thủng dạ dày, thân tụy, vết thương cánh tay hai bên gây tổn thương phần mềm. Nhưng do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết, tuy vậy anh Hà vẫn bị tổn thương 73% sức khỏe.
Còn đối với Nguyễn Tuấn Anh ngay sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đón xe khách vào Đồng Nai. Cho đến ngày 30/11/2014 khi Nguyễn Tuấn Anh quay ra đến khu vực Thung Trâm thuộc xã Phú Thành (Lạc Thủy) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Với hành vi phạm tội nêu trên, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh mức án 13 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại tổng số tiền 287 triệu đồng.
Mạnh Hùng