Chiều chiều ra đứng bờ sông
Nhìn sang Đà Bắc mà lòng xốn xang
Đong đầy những chuyến đò ngang
Niềm vui nỗi nhớ rộn ràng hai quê
Hiền Lương bến đợi đi về
Bãi Sang rộn rã tàu bè sớm hôm
Sông Đà lắm cá, nhiều tôm
Chung tay giăng lưới sao đêm vui cùng
Xóm Ké tấp nập người đông
Bản Lác nhộn nhịp cồng chiêng hội hè
Dốc cao Tòng Đậu, Thung Khe
Đâu bằng Suối Nánh, Đồng Nghê, Mường Chiềng
Đền Bờ cõi Phật linh thiêng
Đầu xuân hò hẹn lướt thuyền về đây
Chắp tay xin lộc cầu may
An khang, thịnh vượng, đủ đầy ấm êm
Lòng hồ mặt nước êm đềm
Chiều chiều ra ngắm tàu, thuyền trên sông
Mai Đà em có nhớ không?
Những năm tháng ấy mặn nồng thiết tha
Cùng chung một dải sông Đà
Hai quê mà vẫn một nhà bên nhau
Nông thôn mới, nối nhịp cầu
Hai quê ta lại làm giàu bên nhau.

Phạm Hồng Lân

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục