Dẫu còn gợn chút heo may
Tháng Tư về đó những ngày cuối xuân
Hoa xoan tím trắng phai dần
Mộc Miên thắp đỏ khắp miền quê hương
Tháng Tư về nhớ vấn vương
Em đừng nói dối lời thương hỡi người
Mong sao cho đến tháng Mười
Nhặt từng chiếc lá nhẹ trôi giữa dòng
Anh tìm trong tiết đầu đông
Giọt heo may ấy cõi lòng nao nao
Nhớ về một thuở khát khao
Muốn làm tia nắng gửi trao ấm nồng
Biết hoa còn thắm đợi không
Hay theo làn gió sắc hồng đã phai
Bao giờ cho bớt nguôi ngoai
Tiếng lòng tơ nguyệt đêm dài chênh chao
Gửi vầng trăng ở trên cao
Tình thơ ta vẫn ngọt ngào sáng trong.


Bùi Mãnh Liệt

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục