Tôi viết bài thơ mừng Xuân, mừng Đảng
Chín mươi lăm năm con đường cách mạng
Lãnh đạo toàn dân đánh đuổi Nhật, Tây
Kháng chiến trường kỳ cho thắng lợi hôm nay
Từ thuở xa xưa chìm trong nô lệ
Cách mạng về tuổi trẻ đứng lên
Cờ đỏ búa liềm soi sáng trong tim
Độc lập, tự do cho non sông đất nước
Con cháu Lạc Hồng theo gương người đi trước
Hào khí Đông A còn sáng muôn đời
Cờ đỏ sao vàng soi sáng đất trời
Mừng quê hương non sông thống nhất
Đã bao năm giao thừa, đón Tết
Thơ Bác Hồ như trống giục xung phong
Như ánh lửa hồng rực cháy trong tim
Độc lập, tự do cho non sông đất Việt
Đánh giặc kiên cường tinh thần bất diệt
Lao động hăng say xây dựng nước nhà
Đổi mới tư duy theo bước cha ông
Có Đảng dẫn đường tiến lên mạnh mẽ
Lớp lớp măng non qua bao thế hệ
Con cháu Bác Hồ, dòng dõi rồng tiên
Đi dưới cờ hồng anh dũng tiến lên
Xây dựng Việt Nam hùng cường mãi mãi
Năm mươi năm non sông liền một dải
Chín mươi lăm năm mừng Đảng quang vinh
Cháu con hôm nay phấn đấu quên mình
Mừng Đảng, mừng Xuân cờ hoa rực rỡ
Xuân đã về cờ bay hoa nở
Nước Việt Nam độc lập, tự do
Mừng quê hương hạnh phúc, ấm no
Tổ quốc Việt Nam hòa bình mãi mãi
Đảng của ta thật là vĩ đại
Cả nước tưng bừng mừng Đảng, mừng Xuân.
Phạm Minh Hằng