Ra quân trở về quê mẹ
Niềm vui rạo rực nôn nao
Bưng, Bằng mùa hoa cam nở
Loanh quanh chẳng nhớ lối vào
Bưng, Bằng phố phường sạch sẽ
Vườn đồi cây trái xum xuê
Tiếng chiêng chiều buông nhè nhẹ
Xôn xao giục bước con về
Ngày xưa nhà tranh lụp xụp
Liêu xiêu trong khói lam chiều
Hôm nay nhà cao ngói mới
Quê hương thay đổi đã nhiều
Trên hồ còi tàu hối hả
Giục bước chân người xa quê
Đón chào những người lính trẻ
Hoàn thành nghĩa vụ trở về
Bao năm chiến tranh khói lửa
Bưng, Bằng góp của, góp người
Nhiều người đi không trở về
Máu tô trang sử sáng tươi
Quê hương theo lời Đảng gọi
Một lòng một dạ kiên trung
Tiến lên con đường đổi mới
Ấm no hạnh phúc hòa bình
"Quê hương mỗi người có một
Như là chỉ một mẹ thôi”
Đi xa hướng về quê mẹ
Quê hương yêu quý muôn đời
Phạm Minh Hằng