Em Bùi Thị Th. sinh năm 2006, mất bố từ nhỏ, mẹ làm thuê mướn, sức khỏe yếu, cuộc sống khó khăn, một phần sống nhờ vào trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng. Hiện, em vừa đỗ vào trường THPT Công Nghiệp nhưng hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng theo học. Theo đó, đoàn đã tặng 1 chiếc xe đạp trị giá 1,8 triệu đồng, 1 bộ bàn ghế, đồ dùng học tập, gạo và nhu yếu phẩm cùng 700.000 đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, Hội Lái xe 28 đã nhận đỡ đầu chi trả học phí cho em Bùi Thị Th. đến khi tốt nghiệp THPT.
Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, đậm tính nhân văn sâu sắc của Hội CTĐ tỉnh cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn. Những phần quà là sự động viên, khích lệ, chia sẻ với các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Hoàng Anh
Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình những ngày này nhiều gia đình liệt sỹ, cán bộ và nhân dân, đoàn viên - thanh niên đến thăm viếng. Nghĩa trang được quy hoạch trên ngọn đồi thuộc phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, bên rừng cây gió thổi vi vu ngày đêm. Trước đây nghĩa trang thuộc phường Phương Lâm, sau đó được quy hoạch, đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 4,2ha tại phường Dân Chủ.
Trước thực tế Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hoà Bình sẽ phải tạm dừng hoạt động, mới đây, Sở GTVT đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc để duy trì hoạt động, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.